Những thay đổi kịp thời và hiệu quả của chiến lược gia 62 tuổi giúp Hà Lan đảo ngược tình thế, loại Mexico hôm qua để giành vé vào tứ kết World Cup 2014.
Cựu trọng tài danh tiếng nước Anh cho rằng người đồng nghiệp Pedro Proenca đã sai lầm khi cho Hà Lan hưởng quả phạt đền cuối trận đấu với Mexico.
Đội bóng vùng CONCACAF giành chiến thắng 5-3 trước Hy Lạp trong loạt đá luân lưu. Trước đó, trong 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1-1.
Thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi các ngôi sao và chút may mắn cuối trận đã giúp "Cơn lốc màu cam" ngược dòng giành tấm vé vào tứ kết có lúc tưởng như đã nằm gọn trong tay Mexico.
"Đại bàng xanh" Nigeria hứa hẹn là trở ngại lớn cho tham vọng tiến sâu, tiến xa tại World Cup 2014 của Pháp khi hai đội đối đầu ở vòng 16 đội hôm nay.
Trong lá thư gửi VnExpress, độc giả người Uruguay Lumi Caumont bày tỏ sự hãnh diện về đội tuyển quê hương dù họ bị Colombia đánh bại 0-2 ở lượt trận vòng 16 đội hôm qua 28/6.
Tiền vệ James Rodriguez lập cú đúp, trong đó có cú vô lê tuyệt phẩm mang về tấm vé vào tứ kết cho Colombia.
Bị Chile cầm hòa 1-1 trong hai hiệp chính phụ, Brazil phải chờ đến loạt "đấu súng" mới có thể thắng 3-2 để tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2014.
Hai đội đều có những mặt mạnh làm điểm tựa trước trận đấu loại trực tiếp. Hà Lan sở hữu hàng tấn công cực mạnh, trong khi Mexico phòng ngự rất chắc chắn.
Hai đội có lối chơi và cách vượt qua vòng bảng khác hẳn nhau sẽ tranh một vé vào tứ kết trong trận đấu tối nay.
Bình luận viên của BBC, Mark Lawrenson đưa ra dự đoán cho vòng loại trực tiếp 16 đội tại World Cup 2014.
Cựu cầu thủ Gaizka Mendieta bình luận về phong độ của ngôi sao số một bên phía Brazil trước trận đấu ở vòng 16 đội với Chile, ở World Cup 2014.
Hai đại diện Nam Mỹ đều không có những ngôi sao sáng nhất trên hàng công khi đối đầu tại vòng loại trực tiếp World Cup 2014 hôm nay 28/6.
Sở hữu ưu thế chủ nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, nhưng HLV Scolari vẫn không giấu quan ngại khi Brazil đụng phải láng giềng Nam Mỹ ở vòng 16 đội hôm nay.
Cầu thủ hay nhất thế giới 2013 tiếp tục mờ nhạt trên đấu trường quốc tế, khi không thể giúp đội bóng đứng thứ tư thế giới khỏi bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2014.
Thầy trò HLV Marc Wilmots có được chiến thắng thứ ba tại World Cup 2014 khi vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0.
Nga phải trả giá cho sai lầm phá bóng của thủ môn Akinfeev bằng chính tấm vé vào vòng 16 đội World Cup.
Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên của anh ở Word Cup 2014, nhưng từng đó là không đủ. Bồ Đào Nha bị loại vì thua hiệu số, dù có cùng bốn điểm như Mỹ.
Đại diện châu Âu đánh bại Mỹ 1-0, kết quả đủ giúp cả hai đội đi tiếp vì Bồ Đào Nha chỉ có một chiến thắng tối thiểu hôm 26/6.
Các báo Uruguay ủng hộ quan điểm vụ việc đang bị làm to chuyện, trong khi truyền thông Italy gọi Suarez là "quỷ hút máu người" Dracula.
Cú hattrick của Xherdan Shaqiri giúp Thụy Sỹ thắng đậm Honduras 3-0, để theo chân Pháp vào vòng trong với tư cách nhì bảng E.
Có thêm một điểm để cán đích nhất bảng E, nhưng thầy trò Deschamps vẫn tạo cảm giác tiếc nuối và, phần nào đó, bất an.
"Số 10" lập cú đúp giúp Argentina giành chiến thắng trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù thua, Nigeria vẫn đi tiếp bởi Iran thất bại 1-3 trước Bosnia & Herzegovina.
Hai đội xếp đầu bảng G không nhất thiết phải đánh nhau "đầu rơi máu chảy" trong trận đấu hôm 26/6 mà vẫn có cửa cùng nhau vào vòng hai.
"Tam Sư" đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm một chiến thắng trước khi ra về, nhưng bất lực khi bị Costa Rica cầm hòa 0-0 ở lượt cuối bảng D.
Trọng tài từng ba lần giành danh hiệu “Còi vàng Việt Nam” Dương Văn Hiền khẳng định pha vào bóng của Marchisio với Arevalo Rios nặng nhất chỉ phải nhận thẻ vàng.
Tấm vé đầu tiên ở bảng F đã thuộc về Argentina, và cơ hội còn lại được chia cho Iran và Nigeria theo một cách không đều nhau.
Bàn thắng muộn của Samaras ở phút 90+1 giúp Hy Lạp ngoạn mục đoạt vé đi tiếp, và khiến Bờ Biển Ngà bị loại trong tột cùng đau khổ.
Đại diện Nam Mỹ tiễn đội bóng áo thiên thanh rời World Cup trong trận cầu thừa bạo lực, tranh cãi và cả tai tiếng.