Trái với vẻ nghiêm túc của các đồng đội, "siêu quậy" của đội tuyển Italy luôn tìm các bày trò trên sân tập. Lúc thì anh nằm ườn ra xem mọi người hít đất, khi thì gài chân người khác và lúc lại nghịch ngợm cột cờ...
Giăng một biểu ngữ trên khán đài, giới hâm mộ đội tuyển CH Czech hy vọng cái tên Messi có thể làm lung lạc tinh thần thi đấu của Ronaldo. Điều đáng tiếc cho họ là CR7 vẫn thi đấu với phong độ cao và ghi bàn thắng quyết định cho Bồ Đào Nha.
Cầu thủ của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp đang dốc sức luyện tập chuẩn bị cho trận tứ kết ngày 24/6.
Trận tứ kết hai Euro 2012 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 23/06 giữa Đức và Hy Lạp hứa hẹn sẽ là một trận đấu đáng xem khi cả 2 đang thèm khát chiến thắng sau một thời gian dài chờ đợi.
Các ngôi sao bóng đá một thời như Eusebio, Luis Figo, Alan Shearer, Christian Karembeu tới xem và bình luận về trận tứ kết Czech - Bồ Đào Nha. Sự xuất hiện của họ đã thu hút ống kính phóng viên.
Tưởng như CH Czech có thể khiến Bồ Đào Nha phải kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 0-0 thì một lần nữa Ronaldo lại xuất hiện và giải cứu đội bóng bán đảo Iberia.
Tối 21/6, nếu đạt phong độ cao và biết chớp thời cơ đúng lúc, Ronaldo, Pepe, Jiracek và Rosicky hoàn toàn đủ khả năng đem lại chiến thắng cho đội nhà trong trận tứ kết thứ nhất Euro 2012.
Để lại nhiều ấn tượng đẹp, việc Nga, Croatia, Đan Mạch và Ukraine bị loại ngay từ vòng bảng đã gây thất vọng lớn cho giới hâm mộ và người xem trung lập.
Không phải tất cả đều cùng đội bóng của họ giành vé đi tiếp, nhưng Ronaldo, Ibrahimovic, John Terry, Cassano rút cuộc cũng ghi dấu ấn cá nhân tích cực của họ.
Pha lập công duy nhất của Wayne Rooney giúp tuyển Anh tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng D. Còn Andriy Shevchenko trải qua những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế với nỗi buồn mênh mang.
Tình huống tiền vệ Andres Iniesta đi bóng giữa 5 cầu thủ Italy - gợi nhớ bộ phim "Khiêu vũ với bầy sói" đoạt 7 giải Oscar - là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Euro 12 ngày qua.
Tối qua, khi ngôi sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng với hai bàn thắng, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng ngược dòng 2-1 cùng tấm vé vào tứ kết, đồng thời tiễn Hà Lan về nước với hai bàn tay trắng.
Năm 1988, đội tuyển Hà Lan lên đến đỉnh cao là chức vô địch Euro tại Đức. Tròn 24 năm sau, "cơn lốc" trở thành gió thoảng khi chịu 3 thất bại ở vòng bảng Euro 2012.
Hy Lạp khởi đầu uể oải, khác hẳn phong độ thuyết phục của Nga, nhưng cuối cùng nhà vô địch châu Âu năm 2004 cướp chiếc vé vào tứ kết ngay trên tay những "chú gấu".
Hàng nghìn CĐV Hy Lạp đã đổ ra đường phố thủ đô Athens để mừng chiến thắng sau khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Nga và vào tứ kết Euro.
Đức và Tây Ban Nha áp đảo với năm cái tên. Italy, Hà Lan thì không có cái tên nào trong danh sách bình chọn của tờ GOAL (Italy).
Nhiều CĐV Ireland kiên trì hát đến cuối trận gặp Tây Ban Nha tối 14/6, dù đội nhà để thua đến 0-4, cách biệt lớn nhất từ đầu giải, và bị loại chỉ sau 2 lượt trận.
Ngôi sao Cristiano Ronaldo thi đấu nhạt nhòa, trong khi Đan Mạch tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng đến từ xứ sở những câu truyện cổ tích. Bồ Đào Nha bởi vậy vô cùng chật vật mới giành được chiến thắng đầu tiên ở Euro 2012 với tỷ số 3-2.
Nhiều cầu thủ của "cơn lốc màu cam" không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua Đức 1-2 trong ngày ra quân thứ hai ở bảng tử thần Euro 2012.
Trước trận đấu ở lượt trận thứ hai Euro 2012 tối qua, cổ động viên của Nga và nước đồng chủ nhà Ba Lan đã đối đầu trực tiếp bên ngoài sân Quốc gia ở thủ đô Warsaw. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những vấn đề ngoài bóng đá.
Chiến thắng ngược dòng 2-1 của Andriy Shevchenko cùng các đồng đội trước Thụy Điển như lung linh hơn bởi những sắc mầu tỏa ra từ các cổ động viên.
Nga và Croatia - hai đội thắng đậm nhất - góp mỗi đội hai đại diện. Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan không có cái tên nào.
Milan Baros, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo đều nằm trong danh sách những ngôi sao thi đấu kém hiệu quả so với mong đợi trong loạt đấu đầu tiên của giải vô địch châu Âu năm nay.
Các fan không có vé vào sân nhưng vẫn tìm nhiều cách để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu diễn ra tại TP Gdansk (Ba Lan).
Hàng nghìn CĐV đã biến đường phố thành khán đài tại Kiev, Ukraine khi họ tập trung xem trận khai mạc Euro giữa Ba Lan và Hy Lạp.
Thi đấu không quá áp đảo, nhưng Đức đã có trận ra quân thành công khi giành chiến thắng 1-0 trước một trong hai đối thủ đáng gờm nhất bảng Tử thần.
Trận khai mạc giữa Ba Lan và Hy Lạp là cơ hội để fan Ba Lan thể hiện tình yêu bóng đá của mình.
Ngay trận đấu đầu tiên ở Euro năm nay, giữa đội đồng chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp, đã có những tình huống gay cấn và tranh cãi. Hai chiếc thẻ đỏ chia đều cho hai đội, trong khi tỷ số cũng là 1-1.
Các cô gái ngực trần đem theo bình cứu hỏa gây rối bên ngoài sân quốc gia Ba Lan hôm qua.