From: Hoang Pham
Sent: Sunday, July 26, 2009 2:51 PM
Chào bạn Xuân,
Mình rất bức xúc khi đọc tâm sự của bạn, mình không viết giỏi và cũng không có nhiều thời gian, mình cố gắng chia sẻ vài điều:
1. Bạn không nên nghĩ đến chuyện tự tử, rất là dại dột. Bạn chết không giải quyết được vấn đề mà người đau lòng nhất là mẹ bạn, bà đang rất đau khổ và cần người nương tựa tinh thần lúc này. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, không có bất kỳ lý do gì đễ bạn kết liễu cuộc đời mình.
Chuyện ba bạn có vợ lẽ đâu phải là tận cùng thế giới, nếu tôi là bạn, tôi sẽ phân tích cho bố hậu quả của vấn đề. Còn nếu ba bạn kiên quyết từ bỏ mẹ bạn, nói thật, tôi cũng chẳng cần người cha, người chồng vô tình, vô tâm như vậy.
Tôi rất đồng tình bài viết của chị Ngọc và bạn Hoài Anh.
2. Tôi muốn gửi gắm vài dòng đến các anh, những người đàn ông có tư tưởng như Hồng Sơn, Hoài Vinh.
Tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi không xa lạ gì cái quan điểm trọng nam khinh nữ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".
Tuy nhiên, tôi may mắn được đi nhiều nơi, có sự tiếp xúc với nhiều nền văn hoá nên tôi có cách nhìn thoáng đạt và tôi rất coi trọng, hiểu rõ giá trị bản thân mình, cho dù tôi là con gái.
Con gái hay con trai đều là máu mủ ruột thịt, quan trọng là nó có hiếu hay không? Tôi chứng kiến rất nhiều cảnh ở Việt Nam, do quá nuông chiều con trai nên chúng thành những đứa con "phá gia chi tử".
Như vậy, có con trai như vậy có tốt hơn con gái mà có hiếu hay không? Bài viết các anh là cổ động cho suy nghĩ trọng nam, khinh nữ. Các anh chỉ nghĩ đến phía người đàn ông, còn người vợ sẽ như thế nào?
Trong khi đó, vấn đề sinh gái hay trai phụ thuộc vào người đàn ông (trứng người nữ mang nhiễm sắc thể X, tinh trùng nam mang nhiễm sắc thể X hoặc Y, khi thụ tinh XY thì con trai, XX thì sẽ là con gái).