From: Hong Son
Sent: Friday, July 24, 2009 7:05 PM
Chào Xuân,
Theo mình thì trường hợp của gia đình bạn không phải hiếm đâu, dù có hô hào thế nào thì cái tư tưởng muốn có con trai nối dõi vẫn luôn tồn tại sâu đậm trong gốc dễ người Việt rồi bạn ạ và người giải quyết vấn đề này luôn là người đàn ông thôi. Dù cho mọi người có nói thế nào thì người đàn ông cũng là người phải chịu nhiều áp lực nhất và là người ra cái kết cho câu chuyện.
Có những người đàn ông vượt qua được những lời nói bên ngoài và hạnh phúc với gia đình của mình khi có những cô con gái thật tuyệt vời và cho rằng "con nào mà chẳng là con". Nhưng có những người không vượt qua được cảm xúc của chính họ, những lời nói của họ hàng, bạn bè...
Có lẽ bố của bạn đang có xu hướng không vượt qua được điều đó. Liệu bố bạn có "bỏ đi cái hạnh phúc hiện tại mà ôm mộng ở cái hạnh phúc mơ hồ nào đó" không? Nhưng dù sao bạn nên tôn trọng ý kiến của bố bạn vì bạn và các chị bạn đã lớn rồi, hãy cho bố các bạn được sống với chính bản thân ông!