From: Ngọc
Sent: Friday, July 24, 2009 10:12 PM
Bạn Xuân thân mến,
Đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự rất tức giận. Không hiểu bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn có tư tưởng như gia đình bên nội và bố của bạn như vậy? Hiện tại đài báo đã thông tin ầm ĩ việc mất cân bằng giới tính nam nữ rồi mà vẫn có những chuyện như vậy hay sao? Sao lại có những chuyện thất đức đến vậy chứ?
Trước đây tôi từng đọc một số tài liệu về lý do tại sao có nhiều gia đình mãi vẫn chỉ sinh được con gái mà không có con trai, có một lý do khá quan trọng là vì tinh trùng của người bố. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng thật sự việc sinh con toàn là nữ không phải do người mẹ. Tôi mong bố bạn đọc được điều này.
Hơn hết, tôi thật sự muốn nói rằng: nếu bố bạn đã quyết tâm lấy lẽ, thì bạn đừng ngăn cản, cứ để ông ra đi. Một người bố, người chồng cạn tình cạn nghĩa với mẹ con bạn như vậy không nên níu giữ làm gì bạn ạ. Nếu có níu kéo được chăng nữa thì cũng chỉ là mối quan hệ cho có vậy thôi, chứ tình cảm gia đình đã chẳng còn nữa rồi. Như vậy sống chỉ cảm thấy ngột ngạt hơn thôi.
Nếu bố bạn thật sự là một người đàn ông tốt, thì nhất định sẽ không đối xử như vậy với mẹ con bạn, dù ông bà nội bạn có tác động đến đâu chăng nữa.
Tôi cũng có một người bạn từng ở hoàn cảnh như bạn. Mẹ cô ấy chỉ sinh được cô ấy, sau đó thì bác sỹ nói không nên sinh nữa vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà. Nhưng bố cô ấy thì không chịu hiểu và trong một đợt công tác, ông đã có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, về sau thì có một đứa con trai.
Từ đấy, ông hắt hủi mẹ con bạn tôi, thậm chí mắng nhiếc, đánh đập cô ấy thậm tệ. Mẹ cô ấy vì thương con, nên đã dứt khoát ly hôn, nuôi nấng cô ấy khôn lớn với đôi bàn tay trắng. Hiện tại thì cô ấy đã có gia đình, đang sống và làm việc ổn định, nhưng vết thương lòng vẫn không thể nào lành.
Bạn ạ, như tôi đã nói, dù có đau thật đấy, nhưng bạn nên chấp nhận sự thật. Giờ người cần bạn nhất chính là mẹ của bạn. Hãy chăm sóc, động viên và luôn bên cạnh bà, vì bà đã mất mát quá nhiều về tinh thần rồi. Hãy làm tròn bổn phận một người con, bạn nhé.
Thêm một điều nữa tôi muốn nói: gieo gió ắt gặp bão, đối xử với người khác thế nào mình sẽ nhận lại thế ấy. Ông bố trong câu chuyện của bạn tôi giờ đã phá sản và trắng tay, người phụ nữ kia cũng quay lưng đi, giờ ông ta chẳng còn gì cả. Trên đời này luôn có luật nhân quả, ông bà ta nói chẳng sai.
Mong rằng bạn sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại, cố lên bạn nhé.
Thân