From: Hoài Anh
Sent: Friday, July 24, 2009 10:26 PM
Nói thế này không phải vì quá giận: Mình thật tò mò không biết ngày xưa bố mẹ bạn học hành thế nào, đừng nói là vì ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến gọi là sinh con trai nối dõi tông đường. Ở đây chỉ nói trên vấn đề khoa học giới tính, khoa học đã chứng minh, sinh con trai hay con gái, không phải phụ thuộc vào phụ nữ mà là phụ thuộc vào người đàn ông. Đây là kiến thức rất phổ thông mà mình nhớ từng học qua mấy năm đầu cấp 3.
Theo mình nghĩ nếu không phải bố bạn thuộc thành phần thiếu hiểu biết (mình nghĩ là không phải vì bạn bảo bố mẹ bạn sau khi tốt nghiệp đại học mới làm đám cưới, tức là có học) thì tức là bố bạn chỉ viện cớ này để có lý do chính đáng cưới cô bồ trẻ hơn mà thôi.
Tình cảm nam nữ một khi đã hết thì cố gắng mấy cũng thế, người đàn ông có thói trăng hoa sẽ vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Có lẽ chia tay cũng là để mẹ bạn được nhẹ gánh hơn về tinh thần, nhưng nếu trường hợp mẹ của bạn không thể tự chủ được về kinh tế thì lại khác.
Đây là chuyện mà bố mẹ bạn nên giải quyết riêng với nhau, bậc làm con như bạn cũng có thể tạo ảnh hưởng nếu bạn thử cố gắng nếu có thể. Bạn nên giải thích cho bố mẹ bạn hiểu về vấn đề “sinh được con trai hay là con gái là dựa vào người đàn ông”, bạn có thể tìm kiếm thêm các bài viết về vấn đề này trên Google.
Quả thật mình không ngờ đến thời đại này còn có người “có học” cưới vợ khác để hy vọng sinh được con trai. Đó là một cách suy nghĩ cổ hủ, bảo thủ, phong kiến và trên hết là rất thiếu khoa học. Không biết nói gì hơn.