Di sản Việt trên smartphone Bao năm qua, một phần do công việc phải đi ra nước ngoài nhiều, phần khác cũng bởi tư tưởng "bụt nhà không thiêng" khá nặng, tôi quan niệm rằng, các nơi ở trong nước có gì đáng xem, mà có gì chúng ở ngay trong nước có chạy đi đâu mà sợ.
Sỉ nhục online Nếu may mắn thì bạn chỉ đọc tin chứ không phải chứng kiến những trường hợp người ta trở nên hoảng loạn vì bị tấn công và làm nhục trên mạng truyền thông toàn cầu Internet.
Nỗi oan của công cụ giáo dục điện tử Trong thời gian qua, sau khi truyền thông tập trung vào nhóm lợi ích cục bộ rắp ranh ứng dụng loại hình công nghệ giáo dục điện tử vào nhà trường như một công cụ kiếm tiền, chỉ cần nói tới cụm từ "giáo dục điện tử" là người ta liên tưởng tới những cái không hay.
Du lịch Việt Nam trên Google Maps Bữa rồi trong lúc cầu cạnh "thầy địa lý số" Google Maps tìm đường ở khu vực trung tâm quận 1, tôi sướng tê người khi phát hiện cái công cụ bản đồ thế giới trên cả tuyệt vời này giờ đây bắt đầu ứng dụng chế độ Street View (xem thực tế đường xá bằng hình ảnh thực với công nghệ 360 độ) cho cả Việt Nam.
Ngủ ngoan nhé Flappy Bird Một người bạn trên Facebook vừa gửi tin nhắn mời tôi tham gia nhóm vận động 1 triệu Like để hồi sinh chú chim Flappy Bird. Con tim tôi xôn xao xúc động, bởi tôi cũng “kết” chú chim ảo “khó chịu đáng yêu” này. Nhưng óc tôi lại lăn tăn tự hỏi có nhất thiết phải làm như vậy không?
Thật thú vị khi thấy tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' Là dân viết báo công nghệ, tôi thấy thú vị khi trào lưu chụp ảnh với những thiết bị di động đã lên tới tận “thượng tầng kiến trúc” của xã hội.
Có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi Chỉ tính tiền chiếc xe xuất xưởng, nếu tôi mua thì phải chịu tốn hơn người bà con bên Mỹ tới 480 triệu, tức là gần nửa tỷ đồng.