Chờ hỏi cấp trên “Ở Việt Nam rất lạ, học sinh, sinh viên thì ít hỏi, mà cán bộ công chức cái gì cũng phải hỏi”, anh bạn người Mỹ của tôi, làm việc trong lĩnh vực đào tạo, thốt lên như vậy sau nhiều năm dạy học tại Việt Nam và không ít lần trực tiếp tới cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ cư trú, kinh doanh.
Mất cơ hội mua nhà Thắng là bác sĩ trẻ, đang làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh, ở một tỉnh miền núi. Kết hôn năm ngoái và chuẩn bị có con nên khi thành phố mở dự án nhà ở xã hội, cậu lập tức chuẩn bị hồ sơ. Nhưng Thắng bị cơ quan chủ quản từ chối xác nhận vì “không đúng đối tượng”.