"Ta tự hào người giáo viên nhân dân" - câu hát đó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Năm 2020 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp trồng người của tôi. Có lẽ nào mùa hoa phượng nở, các con lại tựu trường như thế?
Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, cô và trò cả nước háo hức được gặp lại nhau, được chúc tụng nhau. Ấy thế mà, đi học được nửa buổi đã có công văn về phải tiếp tục nghỉ học để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cô trò chúng tôi lại tạm xa nhau và ngóng chờ tin của Sở Giáo dục.
Trong thời gian nghỉ dịch, cô trò luôn làm tốt các chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, cô và trò lớp 2G, Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 (Từ Sơn, Bắc Ninh) luôn tâm niệm "nghỉ học chứ không ngừng học". Cô và trò luôn sát cánh bên nhau với những bài học trực tuyến.
Thật tuyệt vời sau 3 tháng nghỉ học phòng chống dịch, cô và trò lại được gặp nhau, tiếp tục công việc cùng với những bài học bổ ích. Các em thấy đất nước mình có tuyệt diệu hay không? Thật cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã không quản ngại hy sinh và cảm ơn người dân Việt Nam ta luôn có ý thức cao đã chung sức, chung lòng để cùng nhau đánh thắng dịch bệnh.
Trong thời gian trực chiến đó, thầy cô đã phối hợp với phụ huynh học sinh quét dọn sân trường, lau chùi vệ sinh phòng học, rắc vôi khắp trường, phối hợp với y tế để phun thuốc phòng dịch đến từng lớp học. Các hoạt động với mong muốn sẽ tạo ra môi trường sạch sẽ nhất, không có vi khuẩn để đón các em quay trở lại đi học.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng chan hòa nhẹ nhàng, hoa phượng rực đỏ khắp sân trường như hân hoan chào đón các bạn học sinh. Đâu đó, chim hót líu lo thật dễ chịu. Khung cảnh thật tuyệt vời cho buổi tựu trường ấy. Làm sao tôi có thể quên?
Chưa đến giờ mở cổng trường, các bậc phụ huynh, học sinh đã đến chật cứng cổng trường. Khuôn mặt ai cũng tươi cười, rạng rỡ. Chẳng bao lâu, theo hướng dẫn của dội ngũ cán bộ nhân viên trong trường, các em đã xếp thành 2 hàng dài ngay ngắn đứng cách nhau 2 mét. Sau đó, lần lượt từng em bước lên đo thân nhiệt và sát khuẩn tay rồi nhanh chóng bước vào lớp.






Ngô Thị Hồng Thanh
Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường...
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk.
Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.