Tôi có đứa bạn tốt nghiệp Đại học đã lâu, nguyện vọng rất muốn được đứng vào hàng ngũ công chức nhà nước. Cách đây hai tháng, bạn gọi điện cho tôi, hớn hở thông báo: "Nghe trên mạng thông tin Bộ Nội vụ chuẩn bị ban hành Thông tư quy định về tuyển cán bộ, công chức, viên chức... năm nay không bắt buộc phải có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, năm nay mình khỏe rồi, khỏi phải lo chạy mấy cái loại văn bằng oan nghiệt này nữa...".
Nghe bạn nói, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì qua nhiều lần "chinh chiến", bạn tôi đều bị trượt bởi hai tiêu chí này. Nhưng cũng lo vì việc này tôi cũng chỉ mới nghe loáng thoáng, Chính phủ báo cáo trình Quốc hội sớm bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư. Thông tư này quy định chỉ yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc, không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như hiện nay. Không biết có kịp trong năm nay không?
Rất mừng trước thông tin trên, đồng thời trước sự khẩn trương của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện trong năm 2021, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm "chinh chiến" trong nghề công chức, để đề phòng bất trắc, tôi vẫn nhắc bạn nên liên hệ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh để đăng ký ôn tập và đăng ký thi lấy chứng chỉ cho chắc ăn.
Nghe vậy, bạn cười bảo: "Trường hợp của mình có bằng tốt nghiệp chuyên môn tại trường Đại học có đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định mới". Cầm chắc chủ trương lớn này nên bạn tôi chỉ chờ ngày thông báo kế hoạch tuyển công chức của tỉnh nhà để đăng ký ôn thi.
>> 'Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức'
Bẵng đi một thời gian lo chống dịch bùng phát đợt bốn, một ngày đầu tháng bảy, bạn gọi điện cho tôi với giọng điệu hớt hải: "Theo nguồn tin riêng thì tỉnh mình có kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 rồi". Tôi nói: "Vậy đăng ký thi đi". Bạn tôi mếu máo nói với giọng ủ rũ: "Theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh năm 2021, mình không đủ tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tỉnh mình tiếp tục yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mới đủ tiêu chuẩn thi".
Đúng là mấy ngày sau đó, tỉnh tôi công bố Kế hoạch số 2064/KH-UBND ký ngày 25/6/2021 về thi tuyển công chức tỉnh năm 2021, trong đó tiếp tục yêu cầu tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc hai; chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng... Đọc xong kế hoạch, tôi cũng chỉ còn biết thở dài, than trời và tự trách cho số phận hẩm hiu của thằng bạn tôi.
Giờ bạn tôi chỉ còn biết trách thân: "Phải chi tôi nghe lời anh, phải chi... và phải chi tỉnh mình tương thân tương ái chút xíu, ráng đợi thêm mấy chục ngày nữa là Thông tư số 02/2021/TT-BNV ban hành ngày 11/6/2021 có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 bãi bỏ quy định bắt buộc phải có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học trong thi tuyển công chức. Đồng thời, lúc ấy tình hình dịch bệnh cũng có thể sẽ lắng xuống, đời sống xã hội yên ổn hơn. Lúc đó hãy tổ chức thi tuyển, thì chắc có lẽ cuộc thi sẽ đạt chất lượng hơn cho công tác tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức".
Tất cả với bạn tôi giờ chỉ còn là hai từ "phải chi"mà thôi. Nếu không có gì thay đổi, bạn tôi phải đành bỏ lỡ cuộc thi năm nay. Hành trình đến miền đất công chức vẫn còn xa vời lắm. "Chuyến tàu" này, có lẽ bạn đành phải lỡ hẹn thêm một thời gian nữa, ít nhất là năm sau để hy vọng hoàn thành được tâm nguyện khi hai tờ "giấy thông hành" kia theo thời gian sẽ không còn hiệu lực nữa. Khi ấy, tâm trí bạn tôi và nhiều người khác mới không còn bị ám ảnh bởi hai loại văn bằng mang tên ngoại ngữ và tin học.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.