Tôi từng bất ngờ với ngôi làng Việt ở Lâm Đồng quy hoạch như khu Khải hoàn môn Paris, hay xã ở Thanh Hóa quy hoạch thẳng tắp như ô bàn cờ New York (Mỹ). Nay lại rất thích thú với ngôi chợ được quy hoạch như ô bàn cờ kiểu giống ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha).
Đó là chợ Long Hoa và khu vực xung quanh, thuộc phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Nhiều người hay phàn nàn về quy hoạch ở các đô thị Việt. Tuy nhiên, từ ngày có Google map, việc xem bản đồ, nhất là không ảnh quy hoạch của các thành phố, thị trấn dễ hơn. Điều mà lúc xưa phải nhờ đến trực thăng. Tôi và nhiều người phát hiện ra có những ngôi làng, những thị xã quy hoạch nhìn cũng rất bài bản.
Tôi rất mong muốn các thị trấn, đô thị mới cũng nên học hỏi quy hoạch từ những ngôi làng, ngôi chợ như vừa kể trên. Nhưng chỉ sợ, nhà cửa mọc lên kiểu vết dầu loan, đụng đâu xây đấy lại phá hỏng mà thôi.
Dương Quang
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.