"Mẹ ơi, cho con uống sữa Vinamilk cao lớn ạ!"
Nghe tiếng gọi thân thương ấy của con, tôi lại bồi hồi nhớ lại chặng đường khuyến khích con tự giác uống sữa của hơn ba năm trước.
Trước đây, mỗi lần tôi lấy sữa cho bé uống, bé nhất định không chịu. Hồi đó, bé mới chập chững những bước đi đầu tiên. Mỗi lần nhìn thấy mẹ cầm hộp sữa lên và nói "con gái mẹ chuẩn bị uống sữa" là bé trốn. Bé còn cúi xuống bò cho nhanh để trốn mẹ và khỏi phải uống sữa.
Hồi đó, tôi còn bế bé sang bên nhà hàng xóm, thậm chí còn bế ra ngoài đường, thêm cả bố dỗ dành nữa bé mới uống hết hơn nửa hộp sữa, thậm chí có hôm còn không hết.
Tôi thấy làm như vậy vất vả quá, nên lại nghĩ ra lấy sữa rồi hòa bột ngũ cốc cho bé ăn, như vậy cũng gọi là bé được hấp thu chất dinh dưỡng từ sữa. Nhưng bé cũng chỉ ăn được vài bữa rồi lại chán. Tôi lại quay ra dỗ dành bé như khi cho uống sữa nước.
Tôi nghĩ tất cả phương pháp trên không thể duy trì được lâu. Quan trọng nhất là bé phải tự giác uống sữa thì mới được lâu dài. Có một hôm, tôi chở bé đi đón bé lớn của tôi ở trường về, qua cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" của Vinamilk, có một con bò giả rất to để trước cửa hàng, tôi đã cho hai bé dừng lại để vào mua sữa. Bé rất thích thú với hình ảnh con bò đó, thậm chí còn xin phép cô bán hàng cho ngồi lên cưỡi. Song, con bò thì rất cao, tôi lại thấp nên bế bé còn vất vả mới cho con ngồi lên được.
Ngay khi đó, tôi liền bảo bé: "Nếu con không chịu uống sữa, lớn lên sẽ thấp lùn như mẹ, làm gì cũng không dễ dàng khi việc đó cần đến chiều cao". Ngoài ra, mua sữa trong cửa hàng còn được tặng thêm đồ chơi, tặng cốc... đều là những thứ bé thích. Sau đó, tôi đến trường của bé lớn, trong lúc đợi bé lớn học chưa xong, tôi cho bé chơi trò bóng rổ. Bé cầm bóng mãi mà không ném được vào rổ, tôi liền lấy sữa cho bé uống và bảo: "Con gái mẹ mà uống sữa này sẽ cao lớn lắm, ném bóng sẽ trúng luôn". Bé nhà tôi trộm vía hiểu rất nhanh, thế là tự cầm hộp sữa nhỏ đó uống một cách ngon lành.
Hôm đó, tôi cho con chơi mà lòng vui mừng khôn siết vì bé đã tự uống sữa. Từ hôm đó trở đi, bé đã tự giác uống sữa mà không cần tôi phải bế ra đường để ép bé uống nữa. Bây giờ, bé uống 180 ml sữa chỉ vèo một cái là hết, thậm chí mỗi lần bé thích uống sữa đều nói với mẹ "Mẹ ơi, cho con uống sữa Vinamilk cao lớn ạ".
Và câu nói này đã trở thành thân thuộc hàng ngày của bé. Giờ đây, mỗi lần đưa bé đến lớp mẫu giáo, được uống sữa vào mỗi buổi sáng, nhìn bé cầm hộp sữa học đường uống liền một hơi, vui vẻ cùng các bạn khác với chiều cao mỗi năm một khác mà khiến tôi thấy vui. Nó gieo vào lòng một người mẹ có chiều cao chưa đầy 150 cm như tôi một hy vọng rằng, nếu cho con một chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với việc uống sữa mỗi ngày, các con sẽ có chiều cao lý tưởng để đẩy lùi gen di truyền thấp lùn của bố mẹ.
Mong rằng, mỗi ngày lên lớp đối với con là một niềm vui khi được giao lưu với các bạn, bên cạnh hộp sữa Vinamilk thân yêu mỗi ngày.

Đỗ Thu Trang
Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường...
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk.
Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.