Đọc bài: “Khó khăn khi quyết định kết hôn với người bạn trai từng đổ vỡ”, tôi hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của bạn lúc này.
Vô tư nạp hàng chục triệu tiền chơi game, mua quần áo đắt tiền, chi tiêu không có kế hoạch, chồng tôi luôn hứa sẽ thay đổi khi tôi cằn nhằn nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Khi hôn nhân rạn nứt, vợ chồng cảm thấy không được thỏa mãn và mất kết nối, thử nghiệm ly thân có thể là giải pháp cứu vãn tình hình.
Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn giành quyền nuôi hai con (7 và 4 tuổi) vì vợ nợ nần chồng chất và không có công việc ổn định.
Tôi muốn biết trường hợp nào được phép ly hôn trong thời gian vợ đang mang thai? Con khi sinh ra sẽ mang họ bố hay họ mẹ? (Độc giả Tiến Hà)
Hơn năm năm chung sống, anh ta góp chung được 45 triệu đồng chưa trừ tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Tôi chu cấp cho anh từng chiếc xe, chiếc máy tính... từ khi yêu đến lúc cưới, nhưng khi có vị thế anh đòi ly hôn.
Những lúc cãi nhau, vợ luôn nói những câu từ bất cần tôi, bảo tự lo cho mình được, trong khi tôi không bao giờ nói không cần vợ.
Kết thúc một mối quan hệ chưa bao giờ là dễ dàng, dù vậy, đã đến lúc tạm biệt mọi thứ và đón ngày mới bằng cách tập trung vào chính bản thân bạn.
Tôi 30 tuổi, vợ kém hai tuổi, hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu hơn một năm nhưng đang có nguy cơ tan vỡ.
Tôi cảm thấy chết tâm và không còn lòng tin nữa, quyết định ly hôn sẽ không thay đổi.
Bị cho thôi việc vì mang bầu, tôi bỗng trở thành kẻ ăn bám của chồng, ngay cả khi anh nói "chưa cưới thì chưa phải vợ chồng", tôi vẫn muốn níu kéo vì khao khát một mái ấm.
Lúc nhỏ tôi oà khóc tại trường khi bố mẹ chuẩn bị ra toà ly dị, nhưng sau vài chục năm, suy nghĩ đã khác.
Trung QuốcChứng kiến bố mẹ cãi nhau, ẩu đả và đập vỡ đồ đạc trong nhà, bé gái ở Giang Tô khóc và đề nghị cha mẹ ly dị.
Ở lại duy trì hôn nhân hay chia tay là câu hỏi khó với những gia đình đang trục trặc. Chuyên gia cho rằng trong tình huống này, ly thân là lựa chọn an toàn hơn.
Trước đêm ra tòa ly hôn với vợ, con gái chín tuổi của tôi không ngủ được, òa khóc nức nở.
Tôi 43 tuổi, vợ 37, sống với nhau sáu năm, có con trai bốn tuổi, từng khá hạnh phúc nhưng vừa ly dị.
Không biết cách giao tiếp, không thể hiện tình cảm nhiều hơn, lúc nào cũng muốn chứng minh mình đúng là những sai lầm đã giết chết hôn nhân.
Khi mới yêu, nhiều người lầm tưởng tình yêu là thứ vĩnh cửu nhưng theo thời gian và vì nhiều lý do, tình cảm của chúng ta dành cho người kia rất có thể sẽ cạn dần.
Khái niệm "seven-year itch" nói đến niềm tin rằng hạnh phúc hôn nhân có xu hướng tan biến sau khoảng 7 năm, xu hướng ngoại tình và ly hôn được cho là sẽ tăng lên.