Gái già lắm chiêu (29/5)
Linh San (Diễm My 9x) là biên tập viên "quyền lực" của một tạp chí thời trang nổi tiếng. Qua tuổi 30, cô chưa muốn lấy chồng vì hài lòng với cuộc sống độc thân bận rộn bên hai người bạn vui tính. Một ngày, vô tình Linh San phát hiện bị suy buồng trứng. Căn bệnh đe dọa cô mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn nếu không kịp có con trước hai tháng như lời cảnh báo của bác sĩ. Thay vì tuyệt vọng, Linh San quyết cùng nhóm bạn lên kế hoạch "đi tìm tinh trùng" nhằm biến khao khát được làm mẹ thành hiện thực.
Dòng máu anh hùng (5/6)
Tác phẩm là phim hành động võ thuật do Charlie Nguyễn đạo diễn, ra mắt năm 2007. Đặt bối cảnh Việt Nam thập niên 1920, phim kể cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp của các nghĩa quân tự phát. Thúy (Ngô Thanh Vân) là con gái của một thủ lĩnh nghĩa quân, bị đội "chó săn" của kẻ thù bắt giữ. Sy (Dustin Nguyễn) – một tay sĩ quan làm việc cho Pháp hạ lệnh Cường (Johnny Trí Nguyễn) giả bộ giúp Thúy chạy trốn, theo chân cô tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân. Trên hành trình bỏ trốn cùng nhau, Cường và Thúy dần nảy sinh tình cảm.
14 ngày phép (5/6)

Ảnh: Netflix.
Phim là hành trình của Dũng (Trịnh Hội) - kỹ sư công nghệ thông tin từ Mỹ về nước khám phá Sài Gòn theo dẫn dắt của người bạn thân tên Lâm. Hai người bạn khám phá thế giới vũ trường, quán bar, thuốc lắc, gội đầu thư giãn... Anh quen Thảo (Ngọc Lan) ở phòng karaoke và yêu cô bằng tình cảm chân thành.
Fan cuồng (5/6)
Thái (Thái Hòa đóng) là một fan cuồng nhạc rock. Tuy nhiên, dòng nhạc này thoái trào từ khi ban nhạc đình đám Sexy Beast - Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) là ca sĩ chính - bị tan rã. Thái luôn đổ lỗi cho người yêu của Gia Nghị - Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie) - vì sự sa sút trong sáng tác của anh. Trong một chuyến thám hiểm, Thái tình cờ tìm thấy một cỗ máy thời gian nên nảy ra ý tưởng trở về quá khứ để ngăn chặn cuộc gặp gỡ của Gia Nghị và Mỹ Kỳ, khôi phục dòng nhạc rock anh tôn thờ.
Nhắm mắt thấy mùa hè (5/6)
Nhật Hạ (Phương Anh Đào) là cô gái trẻ trung, năng động và yêu thích nhiếp ảnh. Sau một biến cố gia đình, Hạ quyết định sang Nhật Bản tìm tung tích ông Minh (Công Ninh) - người cha đã thất lạc nhiều năm qua. Trong ký ức của cô, ông là người yêu nhiếp ảnh đến nỗi quên cả gia đình, thậm chí sẵn sàng từ bỏ vợ con để đến Nhật nuôi dưỡng niềm đam mê.
Đặt chân tới Nhật, Nhật Hạ tình cờ gặp gỡ Akira (Takafumi Akutsu) - một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Khi biết anh từng quen biết và là học trò của cha, cô quyết tâm tìm hiểu cuộc sống của ông tại Nhật và phát hiện ra nhiều chuyện không mong đợi.
Cho em gần anh thêm chút nữa (5/6)
Vào một ngày đặc biệt, Rin tình cờ gặp Kai - chàng trai trẻ đang tự chôn vùi tuổi xuân sau khi mất cả mẹ lẫn cha vì ung thư. Cô như con đom đóm nhỏ cố gắng thắp lên những hy vọng đã tắt ngày nào trong anh. Bộ phim của đạo diễn Văn Công Viễn lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Gào, với sự tham gia của Jun Vũ, Đình Hiếu, Quang Minh, Hồng Đào...
Cưới ngay kẻo lỡ (12/6)

Ba diễn viên chính trong phim "Cưới ngay kẻo lỡ". Ảnh: Netflix.
Trẻ trung, tài giỏi, Khánh Linh (Ngọc Diệp) đặt hai mục tiêu quan trọng nhất của cuộc sống: sự nghiệp rực rỡ và tình yêu đích thực. Sau 3 năm nỗ lực, Linh đứng trước cơ hội làm thư ký của tổng biên tập tạp chí Đẹp. Đồng thời, Trung Hà (Hoàng Phúc) - người yêu thành đạt, lịch lãm - muốn cưới cô làm vợ.
Tuy vâỵ, bà mẹ chồng tương lai khó tính yêu cầu Khánh Linh phải từ bỏ sự nghiệp nếu muốn trở thành con dâu. Giữa lúc mệt mỏi, cô gặp Sơn (Johnny Trí Nguyễn), nhiếp ảnh gia đẹp trai, tài hoa. Một chuyến đi xa bất đắc dĩ về miền quê của Sơn đã diễn ra ngoài dự kiến của Linh. Phút chốc, Linh như bừng tỉnh khỏi ma trận rối rắm của cuộc sống.
Tam Kỳ