Quý cô thừa kế (12/6)
Nhung (Ngân Khánh) là cô tiểu thư nhà giàu, chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền. Sau khi bà ngoại đột ngột qua đời, cô buộc phải hoàn thành một khóa học kéo dài ba tháng tại tu viện Từ Tâm nếu muốn kế thừa số tài sản khổng lồ theo di chúc. Cô phải tập chăn nuôi gia súc, cuốc đất trồng rau. Trong phim, Ngân Khánh đóng cặp cùng Song Luân - nam diễn viên nhỏ hơn Ngân Khánh sáu tuổi. Phim do Hoàng Duy đạo diễn, đánh dấu cuộc tái xuất của Ngân Khánh sau ba năm vắng bóng trong làng giải trí.
Ngủ với hồn ma (12/6)
Mỹ Lan (Kim Tuyến đóng) - một cô đào được cử tới trường nghệ thuật để hoàn thiện khóa học đạo diễn chuyên tu. Vốn không tin vào ma quỷ, Mỹ Lan có câu cửa miệng là "Trên đời làm gì có ma". Cô chuyển lên sống trên tầng thượng của ngôi trường. Từ đây, những câu chuyện kỳ bí xảy đến với Mỹ Lan. Phim là tác phẩm điện ảnh thứ hai của Kim Tuyến - diễn viên vốn quen thuộc với các phim truyền hình. Đạo diễn Bá Vũ viết kịch bản chung với Hoàng Anh Tú trong phim điện ảnh đầu tay của anh.
Bẫy rồng (19/6)
Phượng Hoàng (Ngô Thanh Vân) tuyển một số lính đánh thuê tinh nhuệ, bao gồm Quân có biệt danh Hổ (Johnny Trí Nguyễn), Cang/Xà (Lâm Minh Thắng), Tuấn/Diều hâu (Trần Thế Vinh), Phong/Ngu (Hiếu Hiền) để thực hiện vụ cướp một chiếc máy laptop chứa đựng những bí mật quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Chiếc laptop đang nằm trong tay một băng nhóm tội phạm nước ngoài mới đặt chân đến Sài Gòn. Phi vụ đầu tiên của nhóm đổ bể. Những cuộc đối đầu dữ dội giữa băng nhóm của Phượng Hoàng với nhóm tội phạm Pháp, sự phản bội của Xà, cái chết của Diều Hâu, mối quan hệ lãng mạn giữa Hổ và Phượng Hoàng, thế lực và sự tàn bạo của Hắc Long dần đẩy câu chuyện phim đi xa. Những bí mật, âm mưu của mỗi nhân vật được đưa ra ánh sáng...
Sài Gòn Yo! (19/6)

Ảnh: Netflix.
Phim là tiếng nói của những người trẻ tuổi, muốn khẳng định bản thân từ năng lực của mình. Sở trường của họ là biểu diễn những điệu nhảy, tiêu biểu là nhóm nhảy Saigon Electric. Phim có sự tham gia của Vân Trang, Khương Ngọc, Elly Nguyễn, cùng các nghệ sĩ gạo cội Nguyễn Hậu, Kim Xuân, Hữu Luân, Tấn Thi...
12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (15/5)

Các diễn viên trong phim "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy". Ảnh: Netflix.
Phim đầu tay của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khai thác đề tài chiêm tinh học, kể về chàng họa sĩ truyện tranh đào hoa tên Huy thuộc cung Nhân Mã (B Trần đóng). Một hôm, Huy lướt ô tô trên phố thì gặp và bị hấp dẫn bởi cô gái tên My thuộc cung Song Ngư (Jun Vũ). Huy lên kế hoạch chinh phục cô dù theo chiêm tinh hai người thuộc hai cung ít hợp nhau nhất. Cùng lúc, Huy "bắt cá hai tay" với cô gái tên Chi thuộc cung Sư Tử (Quỳnh Chi) mà không biết hai cô gái ở cùng nhà.
Kung Fu Phở (8/5)
Phim kể về ân oán giữa hai nhà Vũ Gia và Cồ Gia khi tranh giành tình yêu của cô tiểu thư Vân Nhi và bí kíp nấu phở gia truyền qua hàng chục năm. Dàn diễn viên của phim gồm: Hoàng Phúc, Mai Sơn, Mỹ Duyên, Linh Sơn... Nhiều cảnh trong phim sử dụng hiệu ứng chuyển động chậm (slow motion) để tạo sự hài hước, gợi nhớ phong cách phim Châu Tinh Trì.