Bé Khánh Vy, tên gọi ở nhà là Kitty, năm nay con học lớp 3 tại một trường tiểu học thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Trường con mùa hè rợp bóng mát của hoa phượng, loài hoa đặc trưng của thành phố hoa phượng đỏ.
Năm học này, con được trải nghiệm một điều mà bố mẹ chưa từng trải qua, kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay vì Covid-19. Chính vì dịch bệnh mà năm nay con đi học cũng vất vả hơn.
Con trải nghiệm hình thức học online trên truyền hình, học online qua nền tảng số với thầy cô trên lớp. Trải nghiệm mới cũng giúp con và các bạn có thêm một số thói quen tốt như tự học, tự đọc bài cô giao trước khi đến lớp.
Cả thầy cô giáo và bố mẹ đã chuẩn bị cho các con phương án phòng dịch kỹ lưỡng. Các con được ăn uống theo kế hoạch để đảm bảo chất, nhất là không thể thiếu bữa sữa học đường để con đủ hàm lượng dinh dưỡng tăng sức đề kháng. Đến lớp, cô tổ chức cho các con ngồi xa nhau, đeo khẩu trang đầy đủ, rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

Dịch bệnh Covid-19 thật khủng khiếp, ngay sau khi hết giãn cách, thành phố Hải Phòng - nơi Khánh Vy đang sinh sống, học tập là một trong những thành phố tổ chức cho học sinh đi học lại sớm nhất cả nước.

Đến lớp, cô tổ chức cho các con ngồi xa nhau, đeo khẩu trang đầy đủ, rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

Cho đến tháng 6, lớp con đã bỏ khẩu trang và không cần đeo nữa. Con về kể cùng bố rằng cảm giác rất thoải mái, dễ chịu, không bị nóng.

Trước giờ ngủ trưa, Khánh Vy và các bạn có những giờ nghỉ giải lao vui vẻ, điều mà khi đang có dịch, các con không thể được vui đùa như vậy. Những giờ phút này là những kỷ niệm tuổi thơ bên bạn bè, hành trang sẽ theo các con suốt năm tháng trưởng thành.

Khánh Vy là cô bé tình cảm, con thích ca hát và chơi đùa với thiên nhiên.

Nhờ các cô và nhà trường, xã hội có chính sách quản lý đúng đắn ngăn ngừa dịch bệnh, con được hưởng môi trường an toàn, thoái mái nô đùa hái hoa bắt bướm với các bạn.

Con hàng ngày đều nhớ lời cô và mẹ dặn, học hành chăm chỉ, uống sữa đều đặn để tăng cường sức khỏe, thể lực, mau cao lớn và học giỏi.

Bức thư con gửi tặng cô giáo nhân ngày con sắp kết thúc năm học 2020 được mẹ và các cô lưu giữ làm kỷ niệm, làm hành trang cho con bước vào đời.

Các cô giáo mà con yêu thương như người mẹ thứ hai.
Lê Hiếu
Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường...
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk.
Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.