Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 8/12 công bố video quá trình thực thi thỏa thuận trao đổi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner lấy công dân Nga Viktor Bout diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Video bắt đầu khi Griner ký một số giấy tờ với các quan chức Nga, trước khi được đưa lên máy bay. Một quan chức Nga sau đó hỏi Griner liệu cô có biết mình đang đi đâu không, trước vẻ mặt ngơ ngác của sao bóng rổ Mỹ.
Khi được quan chức Nga thông báo cô đang "bay về nhà", Griner mỉm cười và gật đầu đáp: "Về Mỹ sao? Ổn rồi".
Sau khi máy bay hạ cánh ở UAE, Griner được ba nhân viên an ninh Nga đi kèm xuống sân bay, nơi cuộc trao đổi tù nhân diễn ra chóng vánh trên đường băng. Griner và các nhân viên an ninh Nga tiến về phía nhóm quan chức Mỹ đang áp giải Viktor Bout, người cầm theo một tập hồ sơ màu vàng.
Khoảnh khắc sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner được quan chức Nga đưa lên máy bay di chuyển về nước hôm 8/12. Video: FSB.
Giới chức Mỹ thông báo Griner đã đáp chuyến bay từ Moskva tới UAE, sau đó tiếp tục lên đường về nước. Sau khi Griner hạ cánh xuống sân bay UAE, cô đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
"Cô ấy đã an toàn. Cô ấy đang trên đường về nhà. Griner sẽ sớm trở về trong vòng tay những người thân yêu, nơi cô ấy đáng lẽ được ở trong suốt thời gian qua", Tổng thống Biden nói.
Griner được Nga trả tự do sau gần 10 tháng kể từ khi cô bị bắt tại sân bay với cáo buộc tàng trữ ma túy. Tòa án Nga hồi tháng 10 bác đơn kháng cáo của Griner, y án 9 năm tù với sao bóng rổ Mỹ và chuyển cô tới nhà tù biệt lập để thụ án tháng trước.
Nga đồng ý thả Griner với điều kiện Mỹ trao trả tự do cho công dân Nga Bout, người được mệnh danh là "lái súng tử thần" và "kẻ phá lệnh trừng phạt". Ông Bout sinh năm 1967 tại Dushanbe, Tajikistan và gia nhập quân đội Liên Xô khi 18 tuổi. Năm 1995, ông Bout bắt đầu mua vận tải cơ thời Liên Xô và thành lập hãng hàng không Air Cess, chuyên chuyển vũ khí đi bán khắp nơi trên thế giới.
Trong gần hai thập kỷ, ông Bout là một trong những lái buôn vũ khí nổi tiếng và bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ông này bị đặc vụ Mỹ gài bẫy và bị bắt tại Thái Lan năm 2008. 4 năm sau, ông bị tòa án ở Manhattan, Mỹ kết án 25 năm tù. Ông Bout nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định mình là một doanh nhân hợp pháp.
Ngọc Ánh (Theo NewsWeek)