Năm con tôi học lớp 8, lúc giáo viên liên lạc trả sổ liên lạc về nhà, tôi thấy có dòng chữ: "Chăm ngoan, học tốt nhưng tính tình hay trả treo với giáo viên". Tôi tá hoả, liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm để làm rõ thực hư.
Sau đó, tôi mới biết là cháu bị giáo viên dạy môn Lịch sử phàn nàn với giáo viên chủ nhiệm vì hay thắc mắc, hay có những câu hỏi vặn lại giáo viên. Ngay lập tức tôi xin số điện thoại của giáo viên dạy môn này để trao đổi và tìm hiểu.
Sau đó, tôi mới vỡ lẽ ra do cháu hay tìm hiểu về Lịch sử, nên những gì cô giáo giảng trong 45 phút ở lớp không thoả mãn nên cháu hay giơ tay thắc mắc, đồng thời cũng hay tranh luận với giáo viên về bài học nên bị hiểu nhầm là trả treo.
>> 'Không roi vọt, giáo viên rất khó dạy dỗ học sinh hư hỏng'
Tôi đã xin lỗi và mong cô thông cảm, đồng thời cũng tìm hiểu và dạy cách con ăn nói, tranh luận sao cho đúng chuẩn, cũng như làm sao cho giáo viên không thấy khó chịu khi học sinh cứ thắc mắc về bài giảng...
Cũng trong năm đó, trong lớp của con tôi có một cậu bé có tiếng ngỗ ngược. Thầy quản sinh, giáo viên chủ nhiệm bó tay vì không trị nổi cậu ta. Giáo viên nhiều lần mời phụ huynh để trao đổi nhưng bất thành vì phụ huynh không tìm thấy điểm xấu nào ở con mình. Luôn luôn cho con mình là ngoan ngoãn, tốt đẹp.
Đùng một hôm, công an xã gửi giấy mời về nhà vì cậu học sinh này tham gia đánh nhau thì ngay lập tức, trong buổi họp phụ huynh lớp, phụ huynh kia bày tỏ sự thất vọng với nhà trường, với cô giáo vì không dạy điều hay, điều tốt cho con của mình. Họ còn đặt vấn đề rằng con đi học nhiều hơn ở nhà, nên giáo viên có trách nhiệm dạy dỗ đạo đức cho con của họ, sao lại để chúng đánh nhau mà nhà trường không hề hay biết.
Nhiều phụ huynh hôm đó lên tiếng bênh vực nhà trường và giáo viên vì làm sao có thể quản hết hàng chục, hàng trăm học sinh được. Một số người nói cũng may phước cho giáo viên vì chưa hề phạt học sinh đó roi nào, nếu không chắc bị kiện lên bờ xuống ruộng vì thói nuông chiều con cái, tưởng con mình là ngoan nhất, giỏi nhất của vị phụ huynh đó.
Bây giờ, tôi thấy có rất nhiều phụ huynh như vậy. Họ cứ nghĩ con đến trường học là nhà trường và giáo viên phải dạy kiến thức lẫn đạo đức cho con của mình. Nhưng chỉ được phép nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, còn xử phạt thì đừng hòng, tôi sẽ vác đơn đi kiện.
Tôi thấy thật vô lý, giáo viên chỉ trách nhiệm lo dạy kiến thức và một phần đạo đức cho học sinh. Còn việc uốn nắn là do cha mẹ phần nhiều. Mình là cha mẹ, nhiều lúc dạy con còn không được thì giáo viên là người ngoài, làm sao dạy được?
Trong khi đó, những công cụ dạy dỗ học sinh có tính răn đe như xử phạt, đuổi học... lại bị chính các phụ huynh đó coi là phản giáo dục, không thể hiện triết lý nhân văn...
Tôi thấy mà ngán ngẩm, vì nhiều phụ huynh khoán trắng việc dạy đạo đức con cái cho nhà trường. Có lẽ vì vậy mà bây giờ học sinh nói tục, chửi thề nhiều như rươi, các bạn cứ đến những quán nước trước cổng các trường học là sẽ thấy.
Lê Anh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.