Câu hỏi đặt ra là: Trong xã hội ngày nay, con em chúng ta nên học ngoại ngữ nào mới "hợp thời"? Liệu có cần thiết phải áp đặt một ngoại ngữ duy nhất (Tiếng Anh) trên ghế nhà trường hay không? Với tôi, việc học ngoại ngữ cần xuất phát từ sở thích, điều kiện sống, môi trường xung quanh và mục tiêu nghề nghiệp cụ thể của mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ ở bậc đại học.
Học ngoại ngữ, dĩ nhiên, luôn gắn liền với mục tiêu và định hướng cá nhân. Nếu chưa xác định rõ con đường phía trước, hoặc thiếu thông tin để quyết định, cha mẹ, thầy cô, hay những chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể đóng vai trò tư vấn, gợi mở hướng đi phù hợp. Song, phải thừa nhận rằng trong xã hội hiện nay, khi nhắc đến việc học, đa số người ta nghĩ ngay đến mục tiêu thực dụng: tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống. Những giá trị cao hơn, như khám phá văn hóa hay mở rộng tầm hiểu biết, thường ít được chú trọng.
>> Nỗi lo mất gốc Lý, Hóa nếu chọn Tiếng Anh làm môn thi thứ ba vào lớp 10
Có người nói: "Ngôn ngữ mang tính xã hội, cần hay không tùy thuộc vào hoàn cảnh và địa phương". Tôi cho rằng nhận định này rất xác đáng. Chẳng hạn, ở một khu vực nơi nhà đầu tư chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay vùng lãnh thổ Đài Loan... việc bắt buộc học một ngoại ngữ không liên quan đến thực tế địa phương, rõ ràng là không phù hợp. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian và tiền bạc, mà còn đi ngược lại nhu cầu đa dạng của xã hội về học ngôn ngữ nước ngoài. Áp đặt một mô hình "nhất dạng" lên một thực tế "đa dạng" là cách làm gượng ép, thiếu hiệu quả.
Những ai từng làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam sẽ hiểu rõ điều này. Từ thực tế đất nước, tôi cho rằng ngành giáo dục cần linh hoạt hơn trong việc giảng dạy ngoại ngữ, cung cấp nhiều lựa chọn để học sinh, sinh viên tự do tìm hướng đi phù hợp với bản thân. Đây là một bước "tiến bộ".
Việc coi trọng học ngoại ngữ, nhất là các ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, như một công cụ thiết yếu song hành cùng tiếng Việt – hồn cốt dân tộc, vẫn là một định hướng giáo dục phù hợp. Điều này không phải để đề cao, tôn vinh hay xác lập vị thế bất kỳ ngoại ngữ nào, mà nhằm tận dụng giá trị thực tiễn của chúng trong việc tiếp cận tri thức, giao thương và kết nối văn hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong bức tranh giáo dục khai phóng, nơi mỗi ngôn ngữ là một sợi chỉ đa sắc, góp phần dệt nên tấm thảm mở ra thế giới rộng lớn.
Tóm lại, học ngoại ngữ là chìa khóa để mỗi người tự mở ra những cơ hội mới. Ngôn ngữ được chọn nên phù hợp với sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và bối cảnh thực tế. Nếu chọn đúng, ngoại ngữ sẽ trở thành đôi cánh đưa bạn đến những chân trời mới rộng lớn, từ học bổng du học đến xây dựng sự nghiệp vững chắc. Vậy nên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng, bởi sự lựa chọn hôm nay sẽ dẫn dắt tương lai ngày mai.
- Bằng giỏi nhưng không xin được việc vì nói tiếng Anh kém
- 'Tôi muốn cố định thi Tiếng Anh vào lớp 10'
- Tôi lên đại học mới học tiếng Anh vẫn giỏi hơn mấy bạn 'cày' từ lớp 6
- Bà chủ tiệm vàng 'một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết'
- Nói tiếng Anh như Tây nhưng yếu chuyên môn
- Đầu tư 120 triệu cho con học Tiếng Anh từ lớp 1 đáng giá từng đồng