Tác giả Hoàng Văn Đoàn trong bài viết "Quy định cấm hát karaoke sau 22h có như không" chia sẻ nỗi bức xúc khi cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì hàng xóm hát karaoke tra tấn. Thực tế, quy định xử phạt với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau dù đã đi vào thực tế từ nhiều năm nay, nhưng vẫn tồn tại không ít bất cập.
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi bất lực trước những hàng xóm ồn ào luôn tìm cách né quy định xử phạt, độc giả Bui Loc Truong chia sẻ về câu chuyện của mình:
"Tôi rất đồng tình với quan điểm rằng quy định xử phạt với người hát karaoke gây ồn sau 22h chẳng mang nhiều ý nghĩa, không giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư. Chỗ tôi ở có hai dãy trọ của hai hộ. Một hộ có mấy người chị em, bà con xa thuê trọ, những người còn lại không có ở đó mà thuê chỗ khác. Thế nhưng, cứ tới cuối tuần hay ngày lễ là họ lại tụ tập tại đây để nhậu nhẹt, hát hò.
Cả đàn ông lẫn đàn bà để xe cộ đầy ra hẻm nhỏ, khiến người dân qua lại rất khó khăn. Vừa nhậu họ vừa hát karaoke từ sáng đến tối không nghỉ. Có lần, tôi quá bức xúc nên gọi điện thẳng cho công an phường tới giải quyết. Tuy nhiên, câu trả lời mà tôi nhận lại được chỉ là: "Theo quy định, phải sau 22h, nếu người ta còn hát ồn ào thì họ mới xử lý được. Còn giờ chỉ mới hơn 20h nên không đủ cơ sở để xử lý".
Cảm thấy không thỏa đáng với câu trả lời kia, tôi tiếp tục nhấn mạnh: "Nhưng họ hát từ sáng đến giờ khiến tôi không sao chịu nổi". Đồng chí công an khu vực tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật hả? Bộ họ không mệt hay sao?". Tôi nói: "Đồng chí cứ xuống tận nơi mà hỏi những nhà xung quanh xem tôi nói có đúng không? Chứ chẳng dưng tôi lại mất công gọi lên đây báo cáo như vậy". Thấy tôi có vẻ gay gắt, người cán bộ chỉ cố trấn an, xoa dịu, hứa sau 22h sẽ xuống kiểm tra và xử phạt nếu họ còn hát.
>> Cuộc chiến với tiếng ồn của hàng xóm từ 5 giờ sáng
Còn một hộ khác, dù người thuê trọ không hát hò ồn ào như vậy, nhưng chính ông chủ nhà lại "nghiện" karaoke. Ngày nào cũng như ngày nào, người này phải hát ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ liên tục mới thôi. Điều đáng nói là số ngày mà ông ta không hát chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay. Có khi một tháng chỉ có khoảng năm ngày là ông ta không hát.
Tuy người này không tụ tập bạn bè gây mất trật tự nhưng ông lại có thú vui chơi một mình, nhậu một mình, rồi hát một mình. Thế là, ngày nào tôi cũng phải nghe tiếng hát như tra tấn của ông ta từ 18h đến 21h. Thậm chí, mấy đứa sinh viên vào đó thuê trọ mới ở được một tuần lễ đã chịu không nổi, phải trả phòng đi chỗ khác.
Tôi và những nhà dân quanh đây cũng nhiều lần phản ánh tình trạng với cơ quan chức năng ở địa phương nhưng vẫn chẳng ai xuống xử lý. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng âm thầm chịu đựng. Tôi sợ nếu nói chuyện cho ra lẽ với họ, trong lúc căng thẳng, thiếu kiềm chế, hay bên xảy ra xích mích sẽ gây ra chuyện đáng tiếc. Giá mà tôi có nhiều tiền để chuyển đi nơi khác sinh sống, còn giờ dù ức chế đến mấy tôi cũng chỉ biết ngửa mặt mà kêu trời.
Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt khi vi phạm quy định về bảo đảm yên tĩnh chung. Theo đó, xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.