Năm 2003 tôi bắt đầu đi làm và có tham vọng mua nhà. Nhưng lương ít quá. Vì vậy sau hai năm tiết kiệm được 50 triệu đồng, tôi vay bạn bè và mua căn nhà cấp bốn tại xã Hòa Phú - Củ Chi với giá 75 triệu.
Năm 2010, tôi bán nhà đất Củ Chi được 400 triệu, vay thêm 600 triệu để mua nhà ở An Sương. Nhà 70 m2, một trệt, một lầu, diện tích sử dụng 100m2 Năm 2016, sau khi trả hết nợ và bán nhà được 1,3 tỷ, tôi cố gắng đổi sang căn nhà lớn hơn 150 m2 có diện tích sử dụng gần 450m2 cũng ở An Sương và phải đi vay ngân hàng thêm 400 triệu.
>> Trăn trở 'nước lên thuyền lên' khi đánh thuế bất động sản
Tận dụng căn nhà có hai mặt tiền nên tôi chia làm hai phần, một bên gia đình tôi ở. Còn mặt bên kia làm lại cho sinh viên và nhân viên văn phòng thuê hai tầng trên.
Gia đình tôi vẫn sống ở tầng trệt và trả nợ tiền ngân hàng. Sau năm năm vừa đi làm và cho thuê phòng trên lầu, tôi trả được hết nợ. Tôi lấy lại tầng một và tầng trệt sửa lại cho gia đình sinh hoạt khá thoải mái với diện tích gần 300 m2.
Còn tầng hai có bốn phòng tôi vẫn cho thuê kiếm thêm thu nhập. Giờ nhìn lại sau gần 20 năm bám trụ và kiếm sống ở Sài Gòn tôi thấy mình may mắn vì ngày đó chịu xuống tiền mua nhà Củ Chi. Nếu không chắc giờ tôi khó có thể mua được nhà. Và có được nơi ở rộng và thoáng cho vợ con.
B. Viet
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.