Cường được sinh ra bởi người mẹ tật nguyền, dù gia cảnh nghèo khó, nhưng nhiều năm liền em luôn phấn đấu là học sinh giỏi toàn diện.
Học tiếp, thành tài hay lại bỏ dở giữa chừng như hàng trăm cuộc đời bế tắc và luẩn quẩn ngoài kia, là bài toán khó mà Thủy Tiên và gia đình đang phải trải qua.
Cô học sinh tiểu học Ngọc Ý dù bị cái nghèo bủa vây nhưng luôn ngời sáng tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình khiến cô bé ngây thơ vừa tròn 7 tuổi chỉ dám ước mơ được đến trường cùng bạn bè.
Cả gia đình nương tựa vào đồng tiền lao động thuê ít ỏi trong khi bé Gia Hân chỉ vừa mới vào lớp 1, quãng đường tương lai đầy khó khăn vẫn đang chờ em phía trước.
Cô học trò nghèo với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đang ngày ngày cố gắng cùng anh trai và ba mẹ để lo cho một tương lai tươi sáng hơn.
Mới học lớp 4 nhưng là chị của ba đứa em nhỏ, Yến sớm ý thức được hoàn cảnh bản thân. Không chỉ chăm học, chăm làm, cô bé còn toát lên tinh thần lạc quan, là nguồn động lực của gia đình.
Trần Hoài Hận là tên của cậu bé học sinh lớp 5 trường tiểu học Doi Lầu. Cái tên của em khiến người ta liên tưởng tới những gì tận cùng của sự kham khổ.
Nhà nghèo, thiếu trước, hụt sau, tưởng chừng hoàn cảnh khó khăn sẽ cản bước nhưng suốt những năm học qua, Liên luôn là con ngoan, trò giỏi của trường.
Việc ở cùng 6 gia đình khác trong căn nhà nhỏ chật hẹp khiến Huy không ngừng mơ ước về một mái ấm riêng cho người thân.
Điều kiện gia đình thiếu thốn nhưng Huy vẫn chăm học đáng nể và là học sinh giỏi suốt 3 năm vừa qua.
Mẹ mất sớm, ba bỏ đi làm xa biền biệt không về, ông bà già yếu, bà lại mắc bệnh ung thư phổi, mọi thứ éo le ập đến với cô bé mới 6 tuổi.
Được học tập những điều hay, mới lạ từ thầy cô, được chơi với bạn bè là niềm vui tới lớp mỗi ngày của Yến Nhi.
10 tuổi, Lệ Hằng xin phép ba mẹ được đi bán vé số dạo kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Dù phải nghỉ học trên trường nhưng em may mắn được trở lại niềm đam mê với con chữ ở lớp học tình thương của phường.
Lớn lên cùng những chiếc bánh flan giá 5.000 đồng, Thư nuôi dưỡng ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, thiếu thốn, sự ngoan ngoãn và thành tích học tập xuất sắc của bé Kim Ngọc trở thành động lực lớn cho mẹ và anh trai.
Niềm vui của Vy là được làm cô giáo mầm non, được dạy những em bé nhỏ xinh, ngoan ngoãn và vui chơi, nô đùa bên các em.
Ba mất, chị bị ung thư máu, số tiền nợ của gia đình ngày càng lớn nhưng niềm tin dường như chưa bao giờ tắt với cô bé 6 tuổi.
Tuy phải đi bộ gần 20 phút nhưng ngày nào Huy cũng đến trường đúng giờ và rất hiếm khi vắng học.
Dù khó khăn, vất vả nhưng Như Huỳnh vẫn được ba mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn với hy vọng thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình bấy lâu.
Ba mẹ Phúc thường xuyên tăng ca làm thuê để có thêm thu nhập, lo cho em được ăn học đàng hoàng.
Nhà nghèo, mẹ bị mất một phần nhận thức, cha bỏ đi, nhưng vượt lên tất cả, Ngọc vẫn là cô học trò giỏi và chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình.
Giữa trưa nắng chói chang hay những ngày mưa tầm tã, cậu bé nghèo vẫn cố gắng đến trường, dù đôi chân nhiều lần muốn bỏ cuộc.
Sống ngoài đảo, cách biệt với đất liền, mẹ mất sớm, cha đi đánh cá biền biệt cả tháng trời nhưng chưa bao giờ Hoàng Tính nản lòng trước cuộc sống bộn bề khó khăn.
Bố mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng cô bé Trâm luôn mơ ước trở thành một luật sư để thay đổi cuộc sống gia đình.
Mình mẹ nuôi hai chị em, tai họa ập đến khi mẹ mất hẳn bàn tay, Quế Anh chưa dám mơ ước gì nhiều, trước mắt em chỉ muốn "làm cánh tay" để đỡ đần giúp mẹ.
Bố mất, mẹ không chịu được nghèo khó nên đi tìm hạnh phúc riêng, để lại 4 chị em Nhân sống chật vật trong căn nhà lá tạm bợ cùng ông bà nội.
Khai giảng năm học mới vừa rồi em vẫn mặc áo trắng đã sờn, học phí đầu năm ba mẹ vẫn chưa có để đóng nên thầy cô thương tình giúp đỡ.
Thy tuy nhỏ tuổi nhưng Thy rất biết nghe lời, ngoan hiền và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ nên rất chăm học.