Hồi đó, nhà nghèo, nhìn tụi bạn tổ chức sinh nhật thấy mà thèm, ước gì sau này, có tiền, mình sẽ mua một cái bánh kem thiệt đẹp, mình sẽ mặc bộ đồ thật đẹp, bạn bè đến tặng những món quà thật đẹp...
> Viết về "Ước mơ thời thơ bé" để nhận sách tặng
Chẳng ai đánh thuế trên những ước mơ cả cho nên nếu bạn có ước mơ thì hãy "mơ ước thật lớn lao, mơ ước mà không sợ hãi". Khi cơ hội đến bạn sẽ có nó.
> 'Bài giảng cuối cùng' trân trọng khoảnh khắc sống
Khi bé mình có nhiều mơ ước lắm, chẳng riêng mình đâu, đứa trẻ thơ nào chả vậy. Nhưng ước mơ lớn nhất thời thơ bé của mình có nhiều "quyền" hơn một tý để bảo vệ lũ chó mà mình nuôi.
Có những giấc mơ không hề giới hạn về tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, nhưng cũng có những giấc mơ tuổi tác lại quyết định tất cả.
> Viết về "Giấc mơ thời thơ bé" để nhận sách tặng
Tui tin rằng một ngày nào đó tui có điều kiện hơn, tui sẽ trở lại trường sư phạm để thực hiện tiếp ước mơ thời thơ ấu của mình, vì theo tui, thực hiện ước mơ ở thời điểm nào trong cuộc đời mình thì cũng không là muộn cả.
> Viết về "Ước mơ thời thơ bé" để nhận sách tặng/ Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
Ngày 9/1/2007, tại cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học phục vụ Dự án “Con đường Gốm sứ ven sông Hồng - quà tặng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, KTS. Nguyễn Thanh Sơn là thành viên duy nhất đề nghị xem xét chưa triển khai thí điểm đoạn tranh gốm đầu tiên.
Nhìn chung, mặc dù chưa hoàn thành, Con đường Gốm sứ hỏng nhất ở sự chắp vá manh mún, thiếu tính thống nhất của một công trình nghệ thuật, dù đã chi 17 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân do Hà Nội cấp.
> Con đường Gốm sứ bị cảnh báo thành 'rác văn hóa'
Có một con người đã sống như thế và còn hơn cả thế, bởi khi anh chết đi, chính những kẻ từng căm ghét anh cũng chợt nhận ra họ đã mất đi một thứ gì đó... (Giang Chí Hiếu)
Trong chính ngày lễ người ta đưa anh đi...
... Trong sự đau khổ, xót thương, trong lỗi lầm, trong bàn tán....
... Và trong lòng những người yêu mến anh.
Đưa tiễn anh...
Cái Chết đã nằm xuống cho Đêm thêm thẫm lại
Các Chị em của Giấc ngủ hát ru anh
Núi rừng nghiêng tiếng thở dài đón lại đứa con Black Or White (*)
"Boys over Flowers" cho tôi thấy những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và lần đầu tiên tôi hiểu về Soulmate. (Bluebell)
Đó là vào ngày 27/5/1997, tôi đã được gặp và chụp hình với anh - thần tượng âm nhạc thời thơ ấu của tôi. Trong giới fan Việt yêu quý anh, có lẽ không nhiều người có được may mắn như tôi. (Phạm Trang)
Cách đây đã 10 năm, vào ngày 26/7/1999, tôi đến thăm nhiếp ảnh gia Võ An Ninh tại nhà riêng trên đường Ngô Gia Tự (quận 10, TP HCM), lúc ấy cụ đã 92 tuổi. Đây là cuộc gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vì cụ vừa từ giã cõi đời ở tuổi 102.
Phim truyền hình có rất nhiều diễn viên phụ cả nam và nữ rất hay và thu hút người xem. Ngoài ra, nên có nhiều phỏng vấn với từng nghệ sĩ hơn. (Hai Anh)
Em thích diễn viên Huỳnh Đông, Cao Minh Đạt và ca sĩ Hồ Ngọc Hà mà không thấy thông tin gì của 3 anh chị này.
Trong cuộc thi Miss World Canada, thí sinh gốc Việt Jasmine Phạm - người đoạt ngôi Á hậu 3 - đang học lớp 12, tháng 6 mới tốt nghiệp. (Lưu Ngọc Quỳnh)
Thiếu chuyên nghiệp nhất chính là phần phát biểu trao giải. Hoặc là tự quảng cáo về chính mình và đề cập đến người khác một chút, hoặc là nói lan man những điều mà ai cũng có thể biết (NHT).
Em ủng hộ cho Thanh Thúy, Thúy Nga, Hồ Ngọc Hà, Kasim Hoàng Vũ và nghệ sĩ Minh Vương ở giải HTV Awards.
Về nam ca sĩ thiếu vắng Quang Dũng là một thiếu sót. Về phía nữ ca sĩ lại không có Phương Thanh, Mỹ Tâm là hai ngôi sao vẫn có rất nhiều người hâm mộ. (Ha Viet Tu)
Cô hâm mộ giọng hát tuyệt vời của bố Dũng từ năm 2003. Cô rất vui khi biết bố Dũng kết hôn với mẹ Jennifer và thấy vui hơn nhiều lần khi nhìn thấy những bức ảnh thôi nôi rất đẹp của cháu cùng bố mẹ. (Đoàn Thị Hà)
Chị Kim Hee Sun à, em là một khán giả hâm mộ chị từ lâu. Em rất thích những vai diễn mà chị đóng. Chị thật xinh và dịu dàng, Em chúc mừng chị đã sinh em bé. Chúc chị và cháu khỏe mạnh, em bé mau ăn chóng lớn nha. (Minh Nguyet)
Cá nhân tôi thấy cả 3 người nhận giải 'ăn mặc phản cảm' đều là những nghệ sĩ rất chú ý tới trang phục và ăn mặc có gu, phù hợp. Không thể gọi là xấu chứ chưa nói là phản cảm. (Nguyen Hoa)
> Nghệ sĩ 'mặc phản cảm' sẽ kiện nếu BTC không xin lỗi
Xin gởi tới nghệ sĩ Hồng Sơn nhưng lời thăm hỏi chân tình nhất khi được tin anh bị tai nạn sau khi đi làm phim về. Chỉ còn biết chúc anh - một đồng nghiệp của Hà Xuyên mau chóng bình phục, đôi chân trở lại bình thường để anh có thể theo đuổi được nghiệp diễn của mình. (NSƯT Ha Xuyen)
Xin chúc mừng Hồng Ánh và những người thực hiện bộ phim "Trăng nơi đáy giếng". Hy vọng thành công bước đầu này sẽ giúp phim ảnh VN vươn xa hơn trong thời gian tới với các giải thưởng cao hơn và sự hâm mộ của đông đảo người xem trên thế giới. (Phạm Văn Sáng)
Tại sao phải bắt các thí sinh Idol thử qua hết các dòng nhạc để rồi hát lạc lõng và gượng ép? Không khéo một ngày nào đó, Idol sẽ không còn thu hút chúng tôi nữa thì thật đáng tiếc. (Trần Minh Tuấn)
Quả thật chỉ có thể dùng từ tội nghiệp để nói về các màn trình diễn trong đêm nhạc rock của các thí sinh Idol, bởi không một ai trong số 6 thí sinh biết hát thể loại nhạc này.
> Thí sinh Idol 'gào' với rock
Thiên Lý sở hữu vẻ đẹp trong sáng như một thiên thần. Bạn hoàn toàn có khả năng làm nên kỳ tích tại cuộc thi này. Khuôn mặt của bạn đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương. Cố lên - vì dân tộc Việt Nam. (Nguyễn Tuấn)
Quả thật đúng như lời anh nói, mọi người dân Việt Nam đều chia vui với anh, dân tộc ta không những đã thể hiện được chỗ đứng của trong trí tuệ của nhân loại mà giờ đây cũng đã cho thấy "vị thế" của mình trong những cuộc thi sắc đẹp thế giới. (Vũ Thành Chung)
Tôi thật sự xúc động và vui mừng khi hay tin anh đoạt giải. Là người dõi theo cuộc thi ngay từ những ngày đầu anh chuẩn bị, tôi luôn ngưỡng mộ về những gì anh đã làm. Mong anh mãi xứng đáng với danh hiệu Hoa vương của mình. (Huỳnh Mai)