Người gửi: Lê Minh Tuấn
Các bạn trẻ càng trở nên buồn cười khi phải ép mình một cách gượng gạo. Một bài hát hay và sôi động như Đám cưới chuột đã bị Thu Hà biến thành những tiếng kêu mệt mỏi của một chú mèo hoang. Còn qua Tình yêu bắt đầu, khán giả cảm nhận rõ sự lạc điệu đến chông chênh anh chàng dễ thương Thanh Duy. Sự lạc điệu đó lớn đến nỗi ngay cả giám khảo Siu Black cũng phải ôm đầu không dám phát biểu về màn trình diễn của thí sinh mà mình vô cùng yêu thích.
Xem xong đêm gala thứ 5 của các thí sinh Việt Nam Idol 2008 thì tôi có thể kết luận chắc chắn rằng: chất lượng năm nay thua xa năm 2007. Tiêu biểu là Duyên Anh. Một cô gái chỉ được ngoại hình và cách diễn, không có chất giọng, mà vẫn lọt vào vòng 6 thí sinh cuối cùng là minh chứng rõ ràng nhất. Không những thế, với nội lực yếu, dường như các thí sinh đang đuối dần qua từng đêm gala vừa qua.