Tôi thấy có nhiều cụ già thích ở viện dưỡng lão hơn ở nhà. Nguyên nhân vì ở nhà cũng chỉ có một mình các cụ, con cháu đi học, đi làm suốt ngày không có thời gian để phụng dưỡng các cụ.
Lúc trước cha tôi còn sống, chỉ cuối tuần tôi mới có thời gian ghé về nhà chơi đôi ba tiếng, ăn một bữa cơm. Ngày thường tan làm thì đã đến giờ các cụ đi nghỉ, không gặp được nhau nhiều.
Tôi mà bỏ việc ở nhà chăm sóc cha già thì chắc ông sốc, ốm quỵ mất. Ngay cả khi ông ốm nặng phải nằm viện, ông cũng chủ động thuê người chăm (chứ không phải tôi thuê) để con cái không phải hầu hạ. Ông nói: "Các con cứ lo đi làm cho tốt, cuối tuần vào chơi là được, đừng bỏ bê công việc".
Người chăm sóc chuyên nghiệp làm tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Khi ông cần gì thêm sẽ gọi chúng tôi, và chúng tôi luôn đáp ứng nhanh nhất có thể. Ngay cả khi tôi đi công tác xa cũng cố gắng mỗi cuối tuần bay về nhà để gặp ông vài tiếng, nói dăm ba câu chuyện, cập nhật tình hình để ông yên tâm.
Tôi thấy như vậy là hài hòa. Cha mẹ mong con cái vươn xa, thành đạt, chứ đâu có ai thích con bỏ cả sự nghiệp để loanh quanh ở nhà chăm sóc mẹ cha. Ngày xưa có thể như vậy, nhưng đó không phải là cái hiếu thời nay.
Xu thế gia đình hạt nhân là tất yếu và không thể đảo ngược. Gia đình hạt nhân là một loại hình gia đình gồm bố, mẹ và con cái sống chung trong một căn nhà hoặc cùng một không gian sinh hoạt.
Trong gia đình hạt nhân, không có những thành viên khác như ông bà, chú bác, hay anh chị em của bố mẹ sống chung cùng trong một nhà. Nó đã diễn ra ở các nước tiên tiến hàng thập kỉ nay rồi, cứ nhìn vào đấy mà học tập. Con cái khi lớn lên, đi học xa, đi làm là lúc gia đình hạt nhân cũ ly tán và tan vỡ, những hạt nhân mới phát triển thay thế.
Thời thế thay đổi, không thể quanh quẩn mãi ở lũy tre làng, tất yếu mô hình cha mẹ sống cùng con cái cũng không tồn tại được. Con cái không thể bỏ công việc ở thành phố mà về quê sống với bố mẹ. Cũng chẳng bố mẹ nào muốn con cái bỏ thành phố về quê, không có việc làm, thu nhập èo uột, ngồi nhìn nhau được sao? Số có thể về quê mà vẫn làm việc được, có thu nhập tốt là rất nhỏ, không đáng để bàn luận ở đây.
Người già và sắp già phải hiểu được điều đó để tự thay đổi và thích nghi. Một là họ thay đổi để sống cùng con cái ở thành phố. Hai là họ phải học cách sống một mình, sống vui, sống khỏe, sống có ích ở quê nhà để bớt cô đơn.
Ở các nước tiên tiến, người già sống một mình rất nhiều, nhưng họ hoạt động sôi nổi với công tác xã hội, chơi thể thao và các sở thích cá nhân, đời sống vui vẻ và khỏe mạnh. Đó là cách tốt nhất để tự tái lập cuộc sống sau khi gia đình hạt nhân tan vỡ.
Cuộc sống luôn thay đổi, người biết thích ứng thì sống khỏe, người không thích ứng thì phải chấp nhận thôi. Dòng đời đâu có dừng lại chờ ai, tôi cũng đang chuẩn bị cho tuổi già của mình đây.
Fool
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.