Bát Quái Gia Cát được xây dựng theo Bát trận đồ của Khổng Minh, với các ngõ ngách đan xen tạo thành một mê cung khiến người lạ vào đây luôn bị mất phương hướng.
Du khách đến pháo đài Amber ở Jaipur có thể chọn cưỡi voi hoặc đi bộ trên những con đường đá để thưởng ngoạn công trình hơn 400 năm tuổi.
Tại Anh, Nữ hoàng ở cung điện Buckingham còn Thủ tướng ở số 10 Downing, London. Cung điện Bellevue từng là một trường học và bảo tàng trước khi thành nơi ở của tổng thống Đức.
Người Thừa Thiên Huế được miễn phí vé trong tuần đầu Đại Nội mở cửa ban đêm (22-29/4), sau ngày 29/4 giảm 50% giá vé.
Hơn 55 năm trước, Justo Gallego bắt đầu xây dựng một nhà thờ trên mảnh đất của mình gần Madrid (Tây Ban Nha), và tới ngày nay công trình vẫn chưa được hoàn thành.
Khách sạn Abbasi (Iran) từng là điểm nghỉ chân cho các thương nhân buôn bán trên Con đường tơ lụa, và ngày nay hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp đậm chất truyền thống Ba Tư từ những chi tiết trang trí nhỏ nhất.
Hang Quân y là bệnh viện dã chiến được đúc bằng bê tông cốt thép, rộng hàng nghìn m2, chữa trị cho bộ đội và du kích quân huyện đảo Bạch Long Vỹ và Cát Bà (Hải Phòng) bị thương trong cuộc kháng chiến.
Khu lưu niệm nhà yêu nước Phan Bôi Châu tại Huế là một trong những điểm tham quan của Nhật hoàng và Hoàng hậu trong thời gian ghé thăm Việt Nam.
Kinh thành Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 ha, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội.
Nhiều du khách đã rất bất ngờ khi biết rằng ở các điểm đến nổi tiếng thế giới luôn có những căn phòng bí mật.
Tại những phiên chợ truyền thống họp duy nhất vào dịp cuối năm ở Hà Nội, du khách vừa cảm nhận được không khí Tết cổ truyền, vừa tìm thấy những mặt hàng cập nhật xu hướng.
Lần đầu trải nghiệm gói bánh chưng theo kiểu truyền thống, hai vị đại sứ Anh và Italy khiến nghệ nhân ẩm thực Phạm Ánh Tuyết ngỡ ngàng khi không hề lóng ngóng trong việc sử dụng lá, lạt.
Thông qua hàng chục bức bích họa với nội dung vui thú chốn phòng the, nhiều du khách bất ngờ khi biết rằng thành phố từng bị chôn vùi Pompeii đã có một quá khứ ăn chơi hoành tráng.
"Mỗi làng một sản phẩm" là triển lãm đang được trưng bày tại khu vực tượng đài và vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, mang đến một cái nhìn mới về những sản phẩm truyền thống của các làng nghề.
Lượng lớn bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn như ngọc tỷ, ấn, kiếm, kim sách, mũ miện... được giới thiệu đến công chúng Huế từ ngày 6/12.
Bức tượng người đàn ông cao 10 mét được thiết kế như một toà nhà với lò sưởi bên trong, được cho là từng có người ở.
Bảo tàng Áo dài là một không gian đặc sắc, lưu giữ lịch sử tà áo dài Việt Nam, nằm trên đường Long Thuận, phường Long Phước, quận 9.
Hãy cùng xem Cairo, Paris, Copenhagen khi bỏ đi các biểu tượng sẽ ra sao?
Kéo dài hơn 2.500 km, hệ thống hầm ở Odessa, Ukraine là mê cung hầm mộ lớn nhất thế giới, bên trong có chứa cả một bệnh viện và nhà hát.
Con đường trải bê tông dài 8 km trị giá 10 triệu nhân dân tệ để giúp trùng tu bức tường thành đổ nát khiến nhiều người Trung Quốc phẫn nộ, miêu tả là "ghê tởm", "thiếu thẩm mỹ".
Lăng Tự Đức hay Khiêm Lăng ở Huế là nơi chôn cất vị vua có thời gian trị vì lâu nhất nhà Nguyễn. Có 103 vợ và phi tần, cung nhân, nhưng Tự Đức không có con.
Trị giá 200 triệu nhân dân tệ, bảo tàng gỗ Tử đàn Trung Quốc cuốn hút du khách bởi các bộ sưu tập nội thất, tiểu cảnh làm từ loại gỗ quý hiếm được ví như "vàng xanh".
Nằm trên hòn đảo nhân tạo xây dựng từ năm 1838, pháo đài Alexander (Nga) vẫn giữ được vẻ đẹp của một thành lũy kiên cố và kiến trúc độc đáo hình oval có sức chứa lên tới 1.000 người.
Nổi tiếng nhờ khả năng ca hát, cặp tượng đá Memnon còn gắn liền với những truyền thuyết về một thời đại huy hoàng trong quá khứ của Ai Cập.
Topkapi giống như một thành phố thu nhỏ, là nơi các nhà vua của đế chế Ottoman sinh sống suốt 400 năm.
Đối với dân ngoại đạo, Chén Thánh chỉ đơn giản là... cốc uống rượu của chúa Jesus. Nhưng đối với các tín đồ trên thế giới, đây là báu vật vô giá, đem lại sức mạnh cho người sở hữu.
Chùa Shwedagon có 8 lọn tóc của Đức Phật, vị trí chùa Shwezigon do một con voi trắng quyết định, ngôi đền lớn nhất Bagan do một vị bạo chúa xây nên…là những bí ẩn thu hút du khách đến với Myanmar.
Đền thờ Ise là điểm đến linh thiêng nhất của Nhật Bản, được xây dựng lại mỗi 20 năm như một phần trong niềm tin của đạo Shinto về cái chết và sự tái sinh.
Hơn 4.000 cung nữ đã chạy tới núi Busosan và đứng từ trên cao nhảy xuống sông tự vẫn khi bị giặc truy đuổi. Những cánh hoa rơi đã quyết chọn cái chết để bảo toàn danh tiết của mình.