Trước khi nó bị giết thịt, tôi đã ngồi ôm nó, nước mắt nó rơi, cứ kêu ư ử, lúc đó tôi cũng khóc.
Mặc cho kẻ trộm chó van xin, nhiều thanh niên vẫn lao vào đá túi bụi.
“Tức quá, chúng giật và kéo lê con chó giữa ban ngày. Thật đau lòng”.
Thấy hai thanh niên khả nghi chạy xe máy cùng 1 con chó bị bịt mõm, tôi bèn tăng ga bám theo. Bọn chúng đều đeo khẩu trang, trên người có hình xăm, đội mũ bảo hiểm rằn ri...
> Đánh hội đồng chết người trộm chó là quá tàn nhẫn
Nếu gọi là giúp đỡ thì chỉ nên dừng lại ở mức truy đuổi và trói nghi phạm, bàn giao cho công an. Xã hội có luật pháp, và nhiệm vụ của luật pháp trước hết là giáo dục, răn đe và cuối cùng là trừng phạt.
>Che chở tên trộm khỏi bị hàng trăm sinh viên đánh
Xóm nghèo náo nhiệt hẳn lên. Người ta lôi xềnh xệch tên trộm trên đường đất đỏ dưới cái nắng chói mùa hè, rồi kháo nhau: ”Thằng này là thằng nghiện ở bến xe, chắc hôm nay hết thuốc đi ăn cắp vặt, đánh cho chừa...”.
>Che chở tên trộm khỏi bị hàng trăm sinh viên đánh
Kẻ ăn cắp vặt sẽ cảm thấy nhục nhã mà bỏ "nghề" khi chịu phạt đánh roi nơi công cộng, đồng thời không bị nguy hiểm đến tính mạng kiểu bị đánh hội đồng cho đến chết vốn đã xảy ra nhiều nơi tại Việt Nam.
>Dìm kẻ trộm gà xuống ao cho tỉnh để đánh tiếp
>Tranh cãi vụ hàng trăm người đánh kẻ trộm đã bị trói
Cả làng xúm vào đánh kẻ trộm gà. Cứ đánh cho ngất rồi lại dìm nước cho tỉnh rồi lại tiếp tục phang gậy. Nhiều lần như vậy, người thanh niên nọ dần rũ đi như tàu lá chuối, người bê bết máu lẫn trong bùn đất...
> Tranh cãi vụ hàng trăm người đánh kẻ trộm đã bị trói
Tên trộm được 5, 6 công an đưa lên xe nhưng vẫn bị hàng trăm sinh viên chực xông vào tấn công. Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kinh hồn.
>Tranh cãi vụ hàng trăm người đánh kẻ trộm đã bị trói
Việc hàng trăm người đánh 2 kẻ trộm tiền tại Nghệ An đến mức nguy kịch là không thể chấp nhận. Nếu những sự việc này tiếp tục phát triển thì có thể nạn trộm cắp sẽ giảm nhưng xã hội sẽ ngày càng nhiều người máu lạnh, điều này thật nguy hiểm.