Đọc bài viết "Facebook dậy sóng chuyện nữ sinh đâm bạn rách mắt", tranh luận về nội dung clip và miêu tả của những người chứng kiến sự việc cho thấy 5 học sinh (sinh năm 1996-1998) trường THPT Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vì mâu thuẫn cá nhân đã chặn đường đánh đập dã man một bạn học cùng trường. Nạn nhân đã kháng cự lại bằng cách bất ngờ rút cây kéo trong cặp ra đâm loạn xạ, làm 3 nữ sinh trong số 5 người kia bị thương khá nặng. Trong đó, có một em bị đâm rách mắt và hai em khác bị đâm rách bụng và cánh tay.
Sự việc trên khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bức xúc trước sự thờ ơ, vô cảm của các em học sinh chỉ biết đứng ngó, quay phim, chụp hình mà không ai dám nhảy vào can thiệp. Đến khi có 3 em bị đâm trọng thương thì người dân xung quanh mới phát hiện và hỗ trợ đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy cấp cứu.
Tôi nghĩ vấn nạn trên bây giờ là chuyện bình thường xưa nay rồi, do ngày trước không có điện thoại để quay lại, cũng không nhiều người dùng Internet nên mọi người ít biết đến thôi.
Hồi tôi học cấp 2, cách đây 12 năm tôi thấy các vụ đánh nhau như vậy hoài, nam cũng có, nữ cũng đánh. Khi tôi lên cấp 3 cũng chứng kiến rất nhiều vụ nam, nữ ẩu đả.
Mọi người trách sao các học sinh khác vô cảm, chỉ biết đứng nhìn. Do các bạn không biết đó thôi, những đứa đánh hội đồng này luôn có một bọn đầu gấu kế bên. Người khác nhảy vào can thiệp là ăn no đòn. Không những bị đánh hôm nay, mà thậm chí là những ngày sau còn bị chặn đường đánh dẫn đến bỏ học. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ như vậy.
Trách nhiệm của nhà trường? Học trò đã hư thì có dạy cũng không nghe, bởi có những học trò còn dám chặn đường đánh giáo viên mà.
Các bạn nói đúng, nếu như bạn học cùng lớp cùng trường với nhau mà bỗng nhiên chứng kiến một vụ đánh nhau của các bạn trong trường, bạn có dám can không? Tôi nghĩ bạn sẽ không dám đâu, nếu như bạn không muốn mình bị đánh. Bởi nếu ngăn cản không chỉ bạn bị đánh một lần là xong mà bạn sẽ bị đánh hết ngày này qua ngày khác đấy, khi đó bạn chẳng dám lên trường luôn. Hồi còn đi học, tôi đã bị vậy một lần rồi, sợ đến già.
Các bạn sẽ đặt câu hỏi: tại sao trong trường học lại có đầu gấu? Có bảo kê? Tôi cam đoan là có hết, bọn này bản chất rất lưu manh và thường hành động giống phim xã hội đen, muốn an phận thì "nộp tài" (tiền) cho chúng còn không thì "em tan trường về chạy nhanh cho lẹ, con chim giấu mỏ đứng đợi sau lưng".
Vậy vấn đề này thầy cô giáo biết không? Chuyện này thầy cô biết trong trường đều biết hết, nhưng chỉ là phần nổi của "tảng băng" thôi? Còn công an có xử lý không? Có chứ, nhưng chỉ xử lý được phần ngọn mà thôi.
Tôi nghĩ chuyện này trường nào cũng có, nếu có khác chỉ là khác nhau ở mức độ và hành vi thôi. Để giải quyết được vấn nạn này, theo tôi nên chỉ rõ cho các em biết được mình sai ở đâu. Tuy thời gian để nhận biết điều đấy tính bằng năm, nhưng nhiều hay ít năm còn phụ thuộc vào gia đình là chính và nhà trường, xã hội cũng chỉ là yếu tố phụ mà thôi.
>> Xem thêm: Tại sao ngày càng nhiều nữ sinh đánh nhau dã man thế
Trần Anh Tuấn - Mr Thái
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn nạn bạo lực học đường tại đây.