Các giải pháp vỉ tiêu nước ngầm, vỉ thoát nước ngầm, hộp trồng cây trên tường đứng, vỉ trồng cây trên mái... giúp gia chủ tạo cho ngôi nhà của mình một không gian xanh đúng nghĩa.
VersiFlex là vỉ thoát nước ngầm làm bằng nhựa dẻo, chịu tải trọng cao, có ngàm âm dương nên dễ dàng lắp đặt trên bề mặt cong.
VersiJack là khối kê nâng sàn tải trọng cao, nhằm che giấu đi những vật liệu không đồng bộ phía dưới như bê tông, gạch xây, sắt thép.
Công nghệ này giải quyết được vấn đề mà hệ thống mái sân vườn thoát nước bằng cách rải sỏi, đá hay gặp là không khí không thể đối lưu hay trao đổi dưỡng khí, vào mùa hè đá giữ nhiệt làm nóng rễ cây, mùa mưa nước thoát kém gây ngập úng làm cây chết
VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong.
Mep Tray là khay trồng cây tự tưới nước trên các loại mái bằng, mái tôn, mái dốc…, giúp tạo nên mái nhà xanh, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, đem lại không gian mát mẻ cho ngôi nhà.
VGM là hộp dùng để trồng cây xanh cho tường đứng, rất nhẹ và chắc chắn, liên kết với nhau bằng những chốt, khóa ngầm chế tạo sẵn.
TurfPave là vỉ trồng cỏ hoặc rải sỏi chịu tải trọng cao, thân thiện với môi trường, được liên kết bằng các khóa ngầm tích hợp.
Giải pháp này giái quyết được vấn đề mà hệ thống mái sân vườn thoát nước bằng cách rải sỏi, đá hay gặp là không khí không thể đối lưu, trao đổi dưỡng khí. Bởi mùa hè, đá giữ nhiệt làm nóng rễ cây hay mùa mưa nước thoát kém gây ngập úng làm cây chết.
Nhiều người bảo ở Sài Gòn không dễ để trải nghiệm tình làng nghĩa xóm. Nhưng nhờ một góc nhà xanh mát mà mẹ chồng tôi vun vén, tôi đã cảm nhận được những tình cảm thân thương này.
Không gian sân vườn nhà tôi khoảng 4 x 6 m2 với một bức tường rào bao phía trước. Trong vườn hội tụ đủ các cây tứ linh "sanh, sung, đa, lộc".
Bạn đọc chia sẻ những hình ảnh ngôi nhà xanh mát được trang trí từ nhiều cây cỏ thiên nhiên tại thành phố biển Quy Nhơn.
Ngôi nhà với giàn dây leo từ dưới đất lên tới tận sân thượng tạo nên những khoảng trời xanh mát gồm sân trước, sân sau bếp, sân thượng và sân giữa giếng trời.
Nhà tôi thuộc huyện Nhà Bè, TP HCM. Trước đây, nhà tôi ở trong nội thành thường nóng bức và ồn ào. Chuyển về đây phải đi làm xa, nhưng cả nhà ai cũng vui vẻ vì ở đây không khí trong lành, mát mẻ và yên tĩnh.
Khu vườn này từ khi gia đình tôi mua nhà đã xây nên cũng được hơn mười năm rồi. Căn nhà nằm sâu trong ngõ tĩnh lặng, trước nhà có khoảnh sân xi măng nhỏ, cây cối bao quanh.
Ngôi nhà của bố mẹ tôi nằm ở huyện Phong Điền, cách TP Cần Thơ khoảng 10 km. Thừa hưởng từ ông bà, với diện tích khoảng 1.800 m2, bố mẹ tôi đã cải tạo và chăm sóc các mảng xanh quanh ngôi nhà nhỏ trong nhiều năm.
Nhà tôi chỉ là một căn hộ nhỏ, không có không gian nhiều để có một sân vườn như nhiều nhà phố nhưng chúng tôi vẫn muốn có một không gian xanh trong căn hộ của mình. Do vậy, tôi tận dụng ban công để làm khu vườn nhỏ, là góc thư giãn, nơi giải tỏa mọi căng thẳng của vợ chồng tôi.
Cách đây 4 năm, thời điểm mà bố tôi bớt nhận các công trình xây dựng do tuổi cao, sức yếu cũng chính là thời điểm ông bắt tay vào xây dựng vườn rau gia đình trên nóc nhà.
Một mảng xanh trên sân thượng được trồng để tìm thấy tự nhiên trong không gian hẹp của ngôi nhà. Mảng xanh này cũng làm mát không gian tầng dưới mỗi buổi trưa ánh nắng chiếu thẳng vào nhà.
Bỏ lại những ồn ào náo nhiệt chốn Sài Gòn trong ngày hè oi bức, tôi về khu vườn yên tĩnh trong căn hộ gần 300m2 ở quận 2. Đây là chốn để quay về sau mỗi ngày mệt nhoài vì công việc, nơi đi xa là nhớ ghi dấu bao kỷ niệm của con trẻ lắng đọng tâm hồn...
Giữa tấp nập, bộn bề của cuộc sống thành thị, để tìm một không gian riêng cho mình sau những giờ làm việc căng thẳng đối với một cô gái ở trọ xa nhà như tôi thật khó. Thật may khi ngay tại nơi làm việc, tôi đã tìm cho mình được một không gian riêng đầy màu xanh.
Nhà tôi gần bãi biển Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng. Ngay góc sân là những cây cảnh rất thân thuộc như mai, trúc...
Toàn bộ không gian sân thượng được tôi tạo nên mảng xanh theo ý tưởng của riêng mình bằng cách sử dụng vật liệu rẻ tiền hoặc tận dụng những gì đã được bỏ đi.
Khu vườn nhỏ với nhiều cây cảnh được ba tôi trồng và nâng niu chăm sóc. Góc vườn nhỏ này đem đến không gian xanh mát và không khí thoáng đãng cho cả nhà tôi.
Vốn thích hoa cỏ, thiên nhiên và không khí trong lành nên tôi trồng nhiều loại cây quanh nhà. Đây là những bức ảnh được tôi chụp ngẫu hứng về màu xanh của hoa lá vườn nhà.
Sinh ra ở miền quê nên đối với tôi góc thư giãn, cây cảnh rất được coi trọng dù đang sống ở thành phố nhộn nhịp này. Đây cũng chính là nơi mà vợ chồng tôi thường đến thư giãn, giải trí dù chỉ là tưới cây, hái quả... nhưng nó là cả một khung trời bình yên của chúng tôi.
Nhà tôi ở ven đô, diện tích rộng chừng 200 m2. Với sự khéo léo khi thiết kế, nhà tôi có đủ sân trước, vườn sau, tràn ngập sắc xanh của cây lá và hoa tươi. Không gian xanh mang âm hưởng của vùng quê trù phú.
Nhà tôi nằm trên con đường nhỏ ở quận 6, TP HCM rất ít cây xanh. Gia đình tôi mới chuyển về sau khi xây dựng nên cây cảnh chưa nhiều. Vợ chồng tôi đang cố gắng để tạo thêm nhiều khoảng xanh tươi mát. Đây vừa là nơi thư giãn, vừa làm dịu lắng những bộn bề lo toan hằng ngày của gia đình tôi.
Khu vườn nhà tôi trên sân thượng chỉ vỏn vẹn 16 m2 dùng cho cả mục đích phơi đồ, tập thể dục, trồng cây và để bồn nước. Tận dụng một góc nhỏ để trồng cây, khu vườn chỉ dăm ba cái thùng xốp đựng đất nhưng nó đã tạo nên một vẻ đẹp muôn sắc màu.