Rời xa chốn thành thị phồn hoa thật vui khi về lại ngôi nhà thân yêu. Miền quê bao giờ cũng đẹp, đẹp từ cành cây chiếc lá, đẹp cả tia nắng hạt mưa. Cảnh vật, mọi thứ nơi đây như mang hơi thở của sự bình yên, mát dịu.
Những bức ảnh này được chụp tại sân vườn nhà tôi, một ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ. Khoảng sân bé con và mảnh vườn nho nhỏ chừng 20 m2 đã góp phần đem lại sự tươi mát cho xóm lao động nghèo.
Nhà tôi ẩn mình trong một con ngõ hiền hòa, bình yên. Khung cửa khép hờ đủ để nghe tiếng chim làm tổ í ới trên ngọn tùng mỗi sớm mai; đủ cho hương thơm mộc mạc như mùi của lúa nếp từ giàn hoa khoe màu trong nắng gió.
Khoảng sân vườn xanh cây lá đem lại sự mát mẻ cho ngôi nhà trong khí trời oi bức mùa hè.
Một phần trên tầng thượng nhà mình được dành làm vườn. Hàng ngày cả nhà vẫn dành thời gian rảnh để chăm sóc khu vườn như một cách thư giãn và có thêm rau sạch trong thời buổi nỗi lo về thuốc bảo vệ thực vật.
Một ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng việc tưới cây trên khoảng sân nhỏ với giàn thiên lý đầy hoa quyện hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong nắng sớm mai.
Nhà tôi nằm trên một con đường nhỏ tại phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhà và đất tổng diện tích chỉ 109 m2 nên tôi tận dụng mọi ngóc ngách có thể nhằm mang cây cỏ vào nhà.
Khoảnh sân 2,5 x 4 m trước nhà được tôi tận dụng để làm góc sân nhỏ đầy màu xanh gần gũi, đem lại cảm giác cân bằng, thư thái cho tôi trong cuộc sống bận rộn này.
Trong cách trang trí cây cảnh quanh nhà, tôi tập trung vào việc phối màu giữa cây và chậu cảnh, nhằm giúp tăng vẻ đẹp của cả hai và tạo nên những khoảng không gian sống động và dễ chịu.
Ngôi nhà là nơi ta ở, là không gian ta sinh hoạt hằng ngày. Với tôi, ngôi nhà mà bố mẹ tôi đang ở còn tuyệt vời hơn nữa khi nơi đây tràn ngập sắc hoa cho dù là thời điểm nào trong năm.
Ngôi nhà của tôi diện tích chỉ có 43 m2 nên bố trí một không gian xanh rất khó. Tôi tận dụng không gian hẹp để một đôn cây xanh, một bể cá để ngoài trời và giàn cây hoa lan.
Tạm biệt cảnh xô bồ náo nhiệt của thành phố, vào hai ngày cuối tuần tôi thường về căn nhà ngoại ô bên bờ thượng lưu sông Sài Gòn để hưởng không khí trong lành hòa quyện với mùi hương của hoa cỏ.
Tạo nên một mảnh vườn trên sân thượng là điều tuy dễ mà khó. Nơi đây thường được tận dụng để trồng cây cỏ, hoa lá, kể cả cây ăn trái. Sân thượng nhà tôi cũng được vun vén, chăm chút để có những góc xanh thiên nhiên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.
Nhà tôi nằm ở hẻm sâu của đường Nguyễn Trãi, Q.1, TP HCM. Tuy có hơi bất tiện khi đi ra vào nhưng điều tôi hài lòng nhất là khu vực này khá yên tĩnh, xung quanh nhà lại có nhiều bóng mát.
Mặc dù sống ở TP HCM nhưng nhà mình may mắn vẫn có một khóm vườn nho nhỏ để trồng rau, trồng cây và trồng hoa. Mỗi lần đi xa mình nhớ nhất là khu vườn nhà, vừa về là phải chạy ra tưới cây liền.
Nằm giữa làng quê yên bình, ngôi nhà được nổi bật lên bởi một không gian tươi mát của sắc xanh vườn cây rộng rãi, của màu tím hoa giấy. Tất cả dường như níu kéo ánh mắt những người đi qua đây.
Khu vườn nhỏ xinh nằm cạnh ngôi nhà cấp 4 của tôi. Hàng ngày trước khi đi làm, tôi thường dành ít phút hít thở không khí trong lành và tận hưởng những khoảnh khắc bên thiên nhiên.
Nằm gần như giữa lòng thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nhưng khu vườn nhà tôi không vì thế mà kém xanh tốt ngược lại còn rất trù phú và yên bình.
Với khoảng không gian chật chội đến nghẹt thở, đâu đâu cũng là người, đâu đâu cũng là nhà tại thành phố thì một mảng xanh nho nhỏ là cả một thế giới thần tiên đối với tôi và gia đình.
Nhà tôi trước kia ở quận Tân Bình, TP HCM. Nhưng từ ngày cha tôi về hưu đã cất một ngôi nhà nhỏ ở quận Bình Tân để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống thiên nhiên yên tĩnh mà cha tôi rất thích.
Sắc xanh của lá cây cùng quyện cùng sắc hoa thơm mát làm cho căn nhà thêm đẹp trong nắng hè lung linh.
Phần không gian bên trên của ngôi nhà đã được tận dụng làm một khu vườn nho nhỏ, vừa là nơi thư giãn cho gia chủ, vừa giúp điều hòa nhiệt độ cho căn phòng bên dưới.
Khu vườn rộng chừng 10 m2 được vợ chồng tôi bắt đầu vun vén từ cuối tháng 10 năm ngoái. Ban đầu rất đơn sơ, cây chưa được phủ xanh như thế. Cứ mỗi cuối tuần là hai vợ chồng chở nhau đi dạo các vườn bán cây kiểng để tìm được loại cây ưng ý cho vườn nhà.
Vườn nhà tôi là khoảng mái hiên của tầng một, vì nhà ở tầng hai nên tận dụng luôn chỗ này để trồng cây. Ngoài trồng cây trong chậu, tôi còn có một khoảng con con để trồng rau.
Khuôn viên mang một màu xanh tươi luôn là nơi đem lại không gian đầm ấm, hạnh phúc cho cả gia đình chúng tôi.
Những cánh hoa thiên nhiên giúp gia chủ có được cảm giác thư thái nơi phố thị luôn xô bồ, tấp nập.
Trong cuộc sống hiện đại tấp nập, bộn bề lo toan hiện nay, để có được một không gian sống lý tưởng với muôn vàn sắc hoa và lá quả là không dễ dàng.
Tôi sống đã hơn 19 năm trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay trục đường một con hẻm chật chội giữa trung tâm TP Đà Nẵng. Vẻ đẹp của cây xanh quanh nhà quá đỗi quen thuộc khi chúng hàng ngày che chở cuộc sống bên trong nhà tôi.
Chỉ cần một khoảng sân nhỏ nhỏ và những nhánh dây leo là gia chủ đã tạo cho mình một không gian xanh mát giữa chốn đô thành.