Cứ nghĩ đến những lợi ích của chiếc điện thoại mang lại cho Hảo và tôi mà tôi quyết tâm sẽ mua tặng cô bạn thân thuở nào.
Chị tin rằng em sẽ hạnh phúc lắm khi nhận được món quà này. Em có thể tha hồ nghiên cứu tất cả những gì em muốn. Và những sản phẩm do chính tay em thiết kế chắc chắn sẽ rất tuyệt và phá cách trong sáng tạo.
Được thực hiện mơ ước cho mẹ đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời con, con yêu mẹ vô cùng không điều gì có thể nói lên cảm xúc của con dành cho mẹ.
Cảm giác được gặp lại cô bạn thân sau một năm xa cách thật ấm áp làm sao. Hai đứa gặp nhau và cùng sánh vai đi trên con đường quê hương xinh đẹp.
Tết này, Bi sẽ đập heo, Bi cũng chưa biết phải mua tặng Nhỏ món quà gì, Bi sợ Nhỏ không nhận, lúc đó trái tim Bi sẽ tan nát mất thôi.
Chiếc điện thoại có thể giúp mẹ tìm hiểu các thông tin cần thiết về bệnh hen mỗi khi thời thiết thay đổi và cách phòng bệnh của người cao tuổi.
Nghĩ về một ngày mai tươi sáng của lũ trẻ, về các chương trình năng động, say mê sẽ giúp các em nhỏ, những việc làm nhỏ mà ý nghĩa lớn, làm tôi háo hức lắm. Tết này, chúng tôi sẽ ăn Tết thật ngon.
Tôi yêu anh chàng học trung cấp thoát nước nhưng rất mê chụp ảnh và không ít lần trở thành người mẫu bất đắc dĩ của anh.
Hoa đào, hoa mai thắm tươi khoe sắc. Nụ cười nhỏ thướt tha, niềm vui trong ánh mắt với tà áo dài tung bay thật đẹp.
Đôi lúc em ganh tỵ với chiếc cặp anh mang và cả chiếc điện thoại nữa, vì thời gian anh dành cho chúng còn nhiều hơn em.
Cảm ơn em người vợ, người mẹ tốt bụng, chu đáo, hết lòng vì chồng con đã cùng anh sát cánh trên mọi nẻo đường, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, cho anh một mái ấm tràn ngập tiếng cười bên những thiên thần nhỏ xinh.
Tết sắp đến rồi, hôm nay, hai chúng tôi cùng đi sắm Tết, tay trong tay giữa trời đông giá buốt giữa lòng Thủ đô. Nhìn ánh mắt em rạng ngời, nụ cười như muốn cướp lấy hồn người đối diện.
Em hiểu những khó khăn vất vả của anh, hiểu cả những nỗ lực mà anh đang cố gắng từng ngày. Ai chê em yêu nông dân thì kệ họ, em yêu chàng Mario của riêng em mà thôi.
Đây là năm thứ hai tôi làm việc ở công ty, cũng là năm thứ hai được nhận thưởng Tết, một khoản kha khá có thể giúp tôi sắm sửa một ít đồ trong nhà, mua quà Tết cho ba mẹ, cho cậu em nhỏ, và đủ để tôi có thể mua tặng Hân một món quà.
Trên tất cả, cháu tin rằng với món quà, nó sẽ là cầu nối giúp gắn kết tình cảm bền chặt giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với bố mẹ, sẽ là món quà mang lại nhiều lộc và may mắn.
Kế hoạch mua quà tặng mẹ đang thuận lợi, bất hạnh lại tìm cách xen ngang.
Bao năm xa nhà xa quê, lấy chồng xa rồi sinh con cái. Từ đó đến nay con mới cho cháu được một lần thăm quê thăm ông bà ngoại và họ hàng.
Nhiều lúc muốn bỏ làm vì kiếm đồng tiền vất vả quá, thế nhưng, cái nắm tay ấm áp của em chờ tôi làm xong việc rồi về cùng làm tôi càng thêm quyết tâm.
Tôi chợt nghĩ, tại sao mình không mua cho ngoại một cái điện thoại di động, như thế thì hai bà cháu sẽ tiện liên lạc với nhau hơn rất nhiều.
Chiếc Galaxy Tab S 8.4 mà tác giả Trần Quốc Hoàng định tặng cho người yêu có thể giúp "cô nàng mọt sách” thỏa đam mê mà không cần lỉnh kỉnh sách vở bên người.
Hy vọng món quà Tết này sẽ phần nào giúp ích cho Minh trong việc học để em bước những bước đi vững vàng, trở thành một luật sư giỏi trong tương lai, có thể mang công lý đến cho xã hội, bảo vệ kẻ yếu.
Món quà không chỉ mang tính hình thức mà còn phải chứa đựng được tấm chân tình và truyền tải sự quan tâm sâu sắc của người tặng.
Con tin món quà này sẽ làm bố lạc quan hơn vì những tiện ích, thông tin, những thú giải trí mà nó mang lại để bố sống khỏe cùng mẹ và chúng con vượt qua khó khăn này.
Nhìn nếp nhăn không chịu phẳng phiu trở lại trên khuôn mặt bố, con chợt nhận ra bao nhiêu điều tốt đẹp con có được chính là từ những nếp nhăn ấy.
Đã bao lần tôi muốn mua tặng mẹ một món quà có giá trị một chút nhưng với đồng lương ít ỏi của mình thì nghe quá xa vời dù chỉ là một cái điện thoại trả góp.
Em đã lên kế hoạch rồi, em và bé út sẽ mua tặng chị một món quà Tết này. Em tin chị sẽ cảm thấy bất ngờ và thích thú.
Chỉ còn vài ngày nữa con sẽ được nghỉ Tết, con cũng mua được cho ba một chiếc điện thoại. Con với anh hai hùn tiền mua cho ba được một cái áo ấm để ba mặc chạy xe ban đêm lạnh lẽo, còn một cái sơ mi mặc Tết nữa.
Năm nay tết về tôi muốn mua cho mẹ cái điện thoại có chức năng video call để mẹ có thể nhìn thấy thằng cháu đích tôn mỗi khi gọi điện, để mẹ vơi đi bớt nỗi nhớ con nhớ cháu.
Với món quà nhỏ này, chị hy vọng nó sẽ giúp em học giỏi hơn, em có thể giao tiếp với người bản xứ một cách trôi chảy.