Ôi nhìn con mẹ trông ra dáng cô học sinh rồi này!
Chúc con năm học mới sức khỏe đường dài
Cô giáo miệt mài truyền con trí thức
Các con tích cực, ngoan ngoãn vâng lời
Để thời học sinh vang nụ cười con gái!
Con gái nay đã biết đến sự tự giác dậy sớm đánh răng, ăn sáng để đi học cho bố mẹ yên tâm đi làm, mẹ thật vui biết bao, mong con mãi là đứa trẻ ngoan nghe lời các cô con nhé bởi các cô là mẹ hiền và con là một bông hoa nhỏ trong vườn hoa muôn sắc. Dưới bàn tay chăm sóc của cô, con sẽ tỏa ngát khoe sắc khoe hương. Yêu con của mẹ nhiều. Con sẽ mãi ghi nhớ nhé.
Ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về. Con gái yêu của mẹ, ngày đầu tiên đi học của con ngập tràn nắng vàng, đôi mắt con vẫn còn ngơ ngác lạ lẫm với bạn bè cô giáo mới, nhưng con đã hòa nhập nhanh chóng phải không. Đi học về là mẹ thấy nụ cười con, con kể con hát được nhiều bài lắm, và cứ thế hát cho mẹ nghe, tay con làm micro, con hát xong cúi chào khán giả là mẹ nữa. Nhìn con, mẹ vừa nhìn sang bố gọi bố lại xem, mẹ đã cười nụ cười hạnh phúc lắm. Con gái mẹ đã là cô học sinh ngoan rồi này, nhìn con yêu thế.
Buổi tối con lại hỏi bố: "Bố ơi bố đi đường đèn đỏ dừng lại nhé, đèn vàng thì bố phải đi chậm như con rùa, đèn xanh mới đi". Nghe xong cả nhà cùng cười, ôi con gái nói như cô cảnh sát giao thông đó.
Đúng là đi học, con sẽ biết bao điều đúng không con, con lớn lên từng ngày lớp học thật hăng say, từ phát biểu ý kiến đến tập diễn văn nghệ. Ngày ngày con càng năng động và bớt rụt rè hơn, mong con gái cứ giữ mãi sự hồn nhiên và nụ cười trên môi, nghe lời cô giáo dạy bảo, cô sẽ là người cho con kiến thức, và con hãy tích cực chăm chỉ học hành con nhé. Bố mẹ là điểm tựa của con nhưng rồi bố mẹ không thể bên con mãi được, con hãy cứ tự tin, vững bước vào đời với hành trang là kiến thức cô cho, bố mẹ yêu con nhiều.
Con là nụ hoa bé nhỏ
Sống trong tình yêu thương
Bạn bè yêu, cô săn sóc
Con lớn rồi không khóc nhè đâu
Cô sẽ cho con một bầu trời kiến thức
Con vững tâm cất bước vào đời!



Lê Thị Ngọc Ánh
Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường... Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây. |