Chuyện cho con tự lập, tự đến trường đã có từ lâu. Nhưng tôi nghĩ vì tình thế bắt buộc thì phải làm vậy. Ngày xưa, gia đình đông con, không có phương tiện đi lại nên bắt buộc phải để con đi bộ đến trường. Ngày nay, gia đình chỉ một - hai con, giao thông đông đúc nên nhiều bố mẹ sẵn sàng đưa con đi học để an toàn. Tôi thông cảm và đồng tình với việc đó.
Con gái tôi tự đi xe đạp đi học. Một ngày, có người báo con tôi bị tai nạn trên đường. Con bị xe lớn chèn ép trên đường. Khi chạy ra đến nơi thấy con mình nằm đó thì đau xót, chưa ai đưa đi bệnh viện vì không biết cách sơ cứu, sợ liên lụy. Cháu bị chấn thương lưng từ đó.
Tôi cho rằng, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Phụ huynh có thể để con tự đi học, tự trải nghiệm cuộc sống. Nhưng cũng có những cha mẹ, như tôi, sẵn sàng chịu mất thời gian để đưa đón con hoặc thuê xe ôm, đi xe buýt... miễn sao đảm bảo an toàn cho con giữa đường phố đông đúc này.
Ai cũng muốn con mình được tự phát triển. Bên cạnh đó, không bố mẹ muốn mình sẽ hối hận vì không bảo vệ được con.
Tieu Nho
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.