Tôi sinh năm 1991, là con một, bố mẹ làm nông và buôn bán nhỏ nên vẫn đủ để trang trải cuộc sống ở quê. Tôi đã tốt nghiệp đại học, ngành sư phạm toán học, bằng trung bình khá.
Sau khi tốt nghiệp, tôi mất một năm để loay hoay xin đi dạy học. Tôi thi viên chức giáo viên THPT ở quê nhưng trượt hai lần. "Xin" được vào dạy hợp đồng ở quê thật là khó khăn. Hầu như đi hỏi chỉ tiêu thì trường nào cũng yêu cầu có "khoản nước nôi" đầu vào.
Có những trường nói thẳng với tôi là họ không có chỉ tiêu tuyển thêm, nhưng thực tế là sau đó trường họ vẫn có một, hai trường hợp vào dạy hợp đồng môn toán.
Do thời đại học từng vay vốn sinh viên, nên giờ không xin đi dạy được thì tôi phải làm công nhân để có tiền trả nợ. Hành trang mang theo là một xe máy cũ - chiếc xe duy nhất của gia đình, cùng ba triệu đồng bố mẹ cho, một bao lô quần áo và một balô sách.
Tôi làm công nhân trong khoảng ba năm, làm ở đâu tôi cũng luôn cố gắng hết sức trong công việc. Ở công ty thứ nhất, sau một thời gian làm công nhân đứng lắp ráp, tôi đã tự học thêm và thi đạt nhân viên đào tạo. Công việc chính là đào tạo nội quy công ty và lên giáo án chi tiết trên giấy và trình chiếu để dạy lý thuyết và thực hành cho công nhân mới vào làm việc tại xưởng lắp ráp của công ty, sau đó sẽ cấp thẻ công đoạn cho những công nhân đạt yêu cầu vào làm chính thức.
>> Tôi muốn nghỉ làm thợ cắt tóc, thi lại đại học ở tuổi 27
Sang công ty thứ hai, do bằng tốt nghiệp đại học sư phạm của tôi không đúng chuyên ngành họ cần, nên họ không nhận làm nhân viên văn phòng mà chỉ đồng ý vào làm công nhân. Sau bài thi đầu vào tôi được công ty phân công hỗ trợ bộ phận nhân sự. Công việc hàng ngày là làm báo cáo tình hình nhân lực và năng suất của một phân xưởng. Sau đó tôi được công ty cử đi học một lớp tiếng Hàn tập trung, trong 3 tháng, học từ 8h-21h hàng ngày. Công ty chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở và học tập tại trường, đồng thời được hưởng nguyên lương.
Sau ba năm làm công nhân, tôi đã trả xong nợ vay vốn sinh viên, mua được một cái xe máy. Do từ bé lớn lên ở gia đình không khá giả nên sắm sửa gì tôi cũng luôn cân nhắc vì không thể mua đi, mua lại nhiều lần. Tôi đã mua một xe máy hơn 40 triệu, góp cùng bố mẹ được một chút để mua đồ dùng trong gia đình và sửa sang lại nhà cửa.
Sau đó tôi về làm tiếp tại công ty trên thêm 6 tháng rồi nghỉ, và xuống Hà Nội làm nhân viên văn phòng. Xin phép nói thêm là trong khoảng thời gian làm công nhân, tôi vẫn có thời gian đi gia sư cho mấy em học cấp một, là con của chủ quán cơm tôi hay ăn và con của các anh, chị nhà gần khu trọ, dạy không liên tục. Sau ba năm quanh quẩn ở khu công nghiệp tôi thấy tù túng nên đã quyết định xuống Hà Nội để thay đổi môi trường và tăng cơ hội cho bản thân.
Ban đầu, một công ty tuyển tôi làm nhân viên kinh doanh. Khi tôi vào làm, công ty chỉ có một kế toán, nên giám đốc đã sắp xếp tôi hỗ trợ để quen tên các mặt hàng và giá cả trong công ty. Sau đó giám đốc quyết định để tôi làm kế toán nội bộ, phụ trách phần hóa đơn chứng từ của phần mềm nội bộ, và làm thêm phần đặt hàng nguyên vật liệu cho xưởng sản xuất và hàng hóa công ty làm thương mại.
Đến giờ tôi đã làm kế toán tại đây được ba năm một tháng. Trong thời gian làm việc tại đây, tôi đã hai lần được cùng chị kế toán thuế làm quyết toán thuế và cũng có thêm một chút kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán, nhưng vẫn chưa có bằng cấp liên quan.
Do trước đây học môn toán nên tôi cảm thấy thích thú khi được làm việc với những con số. Tôi đã đăng ký xét tuyển vào học văn bằng hai chính quy ngành kế toán tại một trường đại học, và đã có kết quả trúng tuyển, hạn nộp hồ sơ là 1-2/12 sắp tới đây.
>> Tôi tốt nghiệp đại học vẫn đi phụ việc cho công nhân
Tôi đang rất muốn xin ý kiến của các cô, chú, anh chị đi trước, rằng tôi quyết định đi học thêm là nên hay không nên? Tôi hiện tại đang băn khoăn giữa ba lựa chọn:
Thứ nhất, tôi nghỉ việc về quê ở cùng bố mẹ, và làm nghề truyền thống ở quê cùng bà còn trong bản. Ở nhà bố mẹ hiện nuôi khoảng 200 con gà đẻ trứng, có vườn sau nhà rộng hai sào, hiện đang trồng khoảng 150 gốc đào và 150 gốc hoa giấy mới được một năm.
Dù đi làm xa nhà nhưng tôi vẫn thường xuyên chạy bộ buổi sáng nên sức khỏe tốt, nếu có làm nông chắc cũng vẫn có thể làm được. Nhưng chắc chắn nếu xác định về hẳn ở quê, tôi sẽ mất một khoảng thời gian bị nghe các lời xì xào của các bà hàng xóm, điều này đã được nghe khi đi làm công nhân thời gian đầu.
Ngày trước học phổ thông, tôi học khá. Thi đầu vào cấp 3 và tốt nghiệp đều trong danh sách 3 học sinh điểm cao nhất trường, cấp 3 tôi còn đạt 2 giải khuyến khích cấp tỉnh. Các bác hàng xóm sẽ xì xào rằng trước học khá mà giờ chẳng được làm viên chức, công chức già cả, công việc thì không ổn định và cũng không kiếm được nhiều tiền như các bạn khác. Nhất là 30 tuổi mà chưa có bạn trai, trong khi bạn bè đã ổn định gia đình và con cái.
- Thứ hai, tôi sẽ học thêm tiếng Hàn để tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc tại Hà Nội. Ngoài ra trong đợt dịch Covid vừa rồi do hạn chế ra ngoài nên ttôi đã tự học tiếng Thái Lan trên mạng. Hiện tại tôi có thể đọc, viết và giao tiếp cơ bản, nhưng chưa học sang phần chuyên ngành nào cụ thể của tiếng Thái. Ngoài bằng đại học sư phạm tôi không có thêm một văn bằng, chứng chỉ nào khác.
- Lựa chọn thứ ba mà tôi đang thích nhất, đó là học văn bằng hai ngành kế toán, như đã nói ở trên. Nhưng hiện tại, ngồi tính ra khoản tiền học phí tôi lại hơi băn khoăn vì sau khi thông báo chuyển đổi học phần, tôi chỉ được trừ hai tín chỉ, vậy là cần học khoảng 140 tín chỉ nữa.
>> Tôi tốt nghiệp kỹ thuật nhưng phải học tiếp tài chính để mưu sinh
Tôi chưa có bạn trai nên không vướng bận về mặt tình cảm nam nữ, số tiền tiết kiệm thì hiện có khoảng 40 triệu đồng, lương 8.000.000. Tôi thuê trọ và nếu đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp thì chỉ ăn uống ở những quán bình dân, hàng tháng tôi cần tiết kiệm tối thiểu 1.069.000 để dành đóng bảo hiểm tự nguyện cho bố mẹ. Do làm nông, không có lương hưu nên gia đình quyết định bố mẹ ở quê sẽ đóng 10 năm, còn tôi cần để dành 10 năm để đủ đóng một lần cuối cho bố mẹ.
Hiện tại, sổ của bố mẹ đã đóng được gần hai năm. Bố mẹ mặc dù mong tôi lấy chồng, sinh con nhưng cũng không hề phản đối việc tôi đi học tiếp. Đã nhiều năm đi làm thuê, sống xa nhà, và chưa lập gia đình. Hiện tại tôi thực sự băn khoăn để đưa ra quyết định.
An
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.