Những chia sẻ của tác giả bài viết "Kiếp nạn sống với hàng xóm 'ma cũ bắt nạt ma mới'" làm tôi nhớ lại câu chuyện tương tự xảy đến với gia đình mình cách đây 15 năm, Hồi đó, vợ chồng mới 26-27 tuổi, là dân tỉnh vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, có một con nhỏ mới 3-4 tháng tuổi. Sau một thời gian tích lũy, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên, vô cùng hạnh phúc khi dọn vào nhà mới.
Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", mới qua ngày thứ hai, chúng tôi đã gặp chuyện với ông hàng xóm đối diện. Chuyện là ông ta nhất quyết không cho gia đình tôi để túi rác trước cửa nhà với lý do làm ảnh hưởng tới nhà của ông.
Ngày nào người hàng xóm cũng qua chửi bới, gây sự, yêu cầu tôi phải cất rác ở trong nhà, chờ cuối tuần ở nhà thấy xe lấy rác đi qua mới được mang ra vứt (hai vợ chồng tôi đi làm cả tuần, từ sáng tới chiều nên thường bỏ rác ra ngoài trước khi đi làm).
>> Kiếp nạn sống với hàng xóm 'ma cũ bắt nạt ma mới'
Vấn đề là nhà ông ta vẫn bỏ rác ra cổng nhưng không ai nói. Giờ thấy nhà tôi làm theo thì ông lại sửng cồ. Con hẻm nhỏ chỉ có ba nhà sử dụng, nhưng cứ hễ làm gì cần góp tiền thì hai nhà kia (họ hàng với nhau) lại báo nhà tôi phải đóng góp. Ban đầu tôi tưởng chia đều ba phần vì lối đi chung, nhưng sau này mới biết là họ báo nhà tôi tổng số tiền và chúng tôi phải đóng hết...
Hồi đó còn trẻ, lại thêm con nhỏ, nên chúng tôi cũng không thích rắc rối. Nói thật là tôi sợ bị đánh lộn, vì chồng tôi là dân đi làm văn phòng, hiền lành, chắc chắn không đánh lại mấy người hàng xóm hổ báo kia. Để giữ hòa khí, tôi cứ phải nói chuyện với chồng rằng mình không sao cả, mấy chuyện cỏn con này không ảnh hưởng gì tới mình, nên nhắm mắt bỏ qua.
May mắn, ở được vài năm, chúng tôi ngày một làm ăn khấm khá, tích lũy được một khoản kha khá, nên đã bán nhà cũ và dọn tới khu mới tốt hơn (quận trung tâm, ở chung với hàng xóm dễ thương). Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy khiếp hãi vì quãng thời gian ấy.
- Phát điên vì bị hàng xóm chung cư tra tấn tiếng ồn tới nửa đêm
- Cả Tết bị tra tấn bởi tiếng loa thùng nhà hàng xóm
- Biến ôtô thành phòng hát karaoke để không 'tra tấn' hàng xóm
- Chủ chó mắng tôi 'con người lại đi chấp nhặt với con thú'
- Hàng xóm thả chó xua đuổi hết khách thuê nhà trọ của tôi
- Tôi phát điên vì hàng xóm lén vứt rác trước cửa nhà mình