Quê tôi ở một tỉnh miền núi (Điện Biên), đáng lẽ phải là nơi sống yên tĩnh. Nhưng, không, nơi tôi sống ô nhiễm tiếng ồn thậm chí còn khủng khiếp hơn thành phố lớn.
Ngày 29 Tết, hàng xóm nhà tôi có tang. Họ dùng loa công suất lớn phát nhạc kèn trống đám ma lớn tới mức cách xa bán kính vài km vẫn nghe rất rõ. Họ phát loa từ 4h sáng tới 22h đêm mới ngừng. Đám ma kéo dài từ 29 tháng Chạp tới mùng Bốn tháng Giêng. Vậy là những nhà xung quanh xem như mất Tết luôn, bởi tiếng kèn trống đám ma át hết tiếng nhạc mừng năm mới.
Nhà tôi ở cạnh bờ sông, thành phố mới xây một cây cầu mới, người ta bắc một dàn loa công suất lớn, phát nhạc dân tộc suốt ngày suốt đêm, inh tai nhức óc, nhưng lại bị rè, vô cùng khó nghe. Dù bị người dân phản ánh, nhưng họ vẫn bật loa nhạc từ chiều tới 22h đêm mới tắt. Tiếng nhạc từ loa ù ù, khiến đầu óc rất khó chịu, tâm trọng bực bội.
Tôi không hiểu nổi, chẳng lẽ tiếng ồn từ xe cộ vẫn chưa đủ khủng khiếp hay sao mà người ta còn phát loa rè như vậy? Họ có nghĩ tới nỗi khổ của người dân sống quanh khu vực đó hay không?
>> Biến ôtô thành phòng hát karaoke để không 'tra tấn' hàng xóm
Đó là còn chưa kể đến vấn nạn karaoke tra tấn tràn lan suốt Tết. Loa phát nhạc công suất lớn từ hàng xóm thì khỏi nói, từ sáng sớm tới tận khuya, không lúc nào ngơi nghỉ khiến tôi cũng chẳng thể nghỉ ngơi.
Dân số đông, mật độ dân cư lớn, nỗi thống khổ phải chịu đựng tiếng ồn từ loa công suất lớn đám cưới, đám ma, sự kiện, karaoke ca nhạc khiến tâm trí của con người ngày càng dễ tức giận, căng thẳng, trầm cảm, bực bội, dẫn tới hệ lụy sức khỏe, xô xát, chửi bới, thậm chí còn xảy ra án mạng. Tình trạng ngày càng trầm trọng, diễn ra từ ngày này qua tháng nọ, nhưng tôi vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng xử lý triệt để.
Bản thân tôi lúc này không biết phải sống ở đâu, phải trốn đến chỗ nào để thoát khỏi tiếng ồn, vì lên rừng hay xuống biển cũng đều bị tra tấn âm thanh như vậy. Chỉ mong các cơ quan quản lý nhà nước luật hóa quy định cấm sử dụng loa công suất lớn tại khu dân cư để người dân như chúng tôi đỡ khổ.
- Hàng xóm tổng tấn công vợ chồng tôi vì phàn nàn karaoke ồn ào
- Karaoke tra tấn tại gia trước 22h - 'cấm không được, quản không xong'
- 'Bảo bối' xử phạt karaoke tra tấn
- Tổ trưởng khu phố mở loa thùng hát karaoke cho 'vui làng vui xóm'
- 'Đã đến lúc cấm hoàn toàn karaoke tra tấn tại gia'
- Hàng xóm hát karaoke từ 6h đến 21h để né quy định xử phạt