Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 04 ngày, bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày mùng 3/5/. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dành thời gian bên gia đình trong những chuyến đi chơi, thay đổi không khí, nạp năng lượng trước khi trở lại với công việc.
Staycation (du lịch tại chỗ) đang là một xu hướng mới hiện nay. Xu hướng du lịch staycation được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ những ưu thế vượt trội mà hình thức này mang lại. Đó là tiết kiệm chi phí, dễ dàng lên kế hoạch và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Vì vậy, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, staycation đã trở thành xu hướng phổ biến và ngày càng lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là dịp để bạn khám phá những thứ mới lạ ở tại nơi bạn đang sinh sống. Đồng thời bạn có thêm nhiều thời gian để thư giãn, hồi phục lại năng lượng cũng như thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Nỗi sợ hãi, sự hạn chế đi lại và ngân sách eo hẹp hơn đã khiến nhiều người dân ở Hà Nội chọn đến các điểm tham quan tại địa phương.
Một người bạn đồng nghiệp của tôi quyết định sẽ chọn một địa điểm thuộc ngoại thành Hà Nội vắng người, có không gian sinh hoạt vui chơi rộng rãi để cho con đi trải nghiệm.
>> Ở Sài Gòn 20 năm, tôi chưa bao giờ ra đường 'hành xác' vào đêm Noel
Trong khi nhiều bạn bè tất bật đặt vé máy bay, hỏi nhau đi đâu chơi gì thì tôi khá bình thản. Chục năm nay cứ tới ngày 30/4 tôi đều ở nhà. Tôi vẫn ở nhà như mọi năm, thư giãn, đọc sách, viết văn, nấu món ăn ngon cho cả nhà cùng ăn, đi cà phê, xem phim, đưa con đi hiệu sách, ra ngoại thành chơi.
Kỳ nghỉ của tôi đôi khi trôi qua như một ngày bình thường, Chỉ khác là ít công việc hơn và có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Với tôi kỳ nghỉ là thời gian dành cho bản thân, là dịp để mình nghỉ ngơi chứ không nên rước bực bội và mệt mỏi vào người. Bản thân tôi cũng không thích nơi quá đông đúc.
Kế hoạch bốn ngày nghỉ của tôi là: Ngày thứ nhất ở nhà dạy con đi chợ mua thức ăn, vào bếp dạy con nấu mấy món ăn. Bình thường các con bận học tối ngày, ngày nghỉ để các con làm việc nhà vừa là để rèn luyện vừa là để thư giãn vừa là để gắn kết tình cảm gia đình khi cùng làm việc với nhau.
Ngày thứ hai đưa con đi chơi tại địa điểm nằm cách nhà tôi khoảng 15 km, chỉ khoảng 40 phút đi xe. Tôi lựa chọn địa điểm này vì tất cả các trò tại đây đều có chất liệu từ thiên nhiên. Đến đây, các con sẽ được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành so với Hà Nội chật chội, được hòa mình cùng màu xanh mát dịu của thiên nhiên và tự do chơi đùa, cảm nhận thế giới rộng lớn hấp dẫn xung quanh mình. Chơi với thiên nhiên sẽ giúp các con có cơ hội được tự khám phá bản thân, phát triển thể chất và tâm hồn.
Trẻ sẽ hiểu được rằng niềm vui nguyên sơ và sâu sắc nhất lại đến từ những điều tưởng như vô cùng giản dị, đơn sơ như những lá cây, ngọn cỏ, mặt nước, nắng, gió, mây, trời...Vui chơi cùng thiên nhiên, cả gia đình sẽ có dịp tận hưởng những phút giấy thư giãn tuyệt vời bên nhau với những hoạt động gần gũi thiên nhiên như chèo thuyền kayak giữa bầy thiên nga trên mặt hồ lộng gió, cắm trại và tổ chức tiệc nướng ngoài trời, câu cá giải trí, hay cùng nhau tản bộ, đạp xe thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên say đắm lòng người...
Ngày thứ ba, tôi sẽ đưa các con đi quán cafe sách. Hà Nội có rất nhiều quán cafe sách, đến đó vừa được ngồi uống café trong không gian lãng mạn, vừa thoải mái đọc sách, vừa có thể chụp những tấm ảnh đẹp. Ngày thứ tư, chúng tôi sẽ đi xem một bộ phim thiếu nhi, cùng đi ăn hàng những món ăn các con thích.
Có rất nhiều gợi ý cho một chuyến du lịch staycation thú vị để bạn lựa chọn. Trải nghiệm tại các quán cafe có không gian chất, đẹp mắt và độc đáo cùng bạn bè cũng là một điều khá là thú vị. Xu hướng thứ hai là lên danh sách các địa điểm trong thành phố để tham quan.
Tiếp theo bạn hãy lựa chọn đi các khu vực ngoại thành có các địa điểm check-in cực đẹp hay ghé chơi tại các khu giải trí, công viên giải trí và khu du lịch gần thành phố. Tùy vào sở thích và thời gian của mình bạn hãy sắp xếp một chuyến Staycation phù hợp nhất với bản thân. Với những lợi thế như: Tiết kiệm chi phí, chủ động về thời gian và kế hoạch cũng như dễ dàng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá và linh hoạt trong cách tiếp cận, du lịch tại chỗ sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới với độ bao phủ lớn.
>> Du xuân 'ngủ bờ, ngủ bụi' Đà Lạt, Vũng Tàu
Tôi nhận ra rằng, mục đích chung của mọi người vẫn là tìm về những giá trị sống ý nghĩa, về sự cân bằng trong tinh thần và niềm hạnh phúc bên người thân. Chúng ta thường tìm đến những kỳ lễ làm cái cớ để lắng lại, để sống cho cá nhân mình, để hưởng thụ hạnh phúc. Ngẫm lại, cách đơn giản nhất để gọi tên hạnh phúc vẫn là hạnh phúc sẻ chia - nơi niềm hân hoan và những ký ức vui vẻ được xây đắp và lưu giữ cùng những người ta yêu thương.
Dù ngày nghỉ lễ hay ngày thường, khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là khi cả gia đình sum vầy bên nhau, có tiếng cười giòn của con trẻ cùng ánh cười trìu mến của bố mẹ. Mong rằng bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ thật bình yên, hạnh phúc và ý nghĩa bên cạnh gia đình. Dành thời gian bên người thân giúp chúng ta vun đắp hạnh phúc tinh thần và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Ngày lễ càng trở nên ý nghĩa và đầm ấm khi mọi người được gắn kết, chia sẻ yêu thương sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đi cùng nhau.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.