(Bài viết Ý kiến không nhất thiết trùng quan điểm của VnExpress.net)
Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Nhưng vẫn như mọi năm, đợt nghỉ lễ càng dài thì bị tra tấn tinh thần càng nhiều vì karaoke di động. Dưới trời nóng bức, tôi ở trong phòng mà vẫn bị tra tấn bởi tiếng ồn từ hàng xóm, bao nhiêu năm gây ra suy giảm sức khỏe và tinh thần.
Nạn hát karaoke đã gây biết bao phiền phức và thậm chí là mất mạng. Nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa nghiêm túc xử lý mang lại sự yên bình cho người dân. Thời đại công nghệ tiên tiến, con người được sử dụng nhiều thiết bị thông minh nhưng rất mất lịch sự trong cách sống trong xã hội.
Nạn karaoke tràn lan từ vỉa hè, khu dân cư, xóm trọ và chung cư, bãi biển... gây cho người dân bao ức chế vì không có được thời gian nghỉ ngơi yên bình. Luật gây ô nhiễm tiếng ồn đã có nhưng chính quyền địa phương không xử lý nghiêm túc và răn đe. Có nhiều bất cập như hát karaoke sau 10h đêm mới bị xử lý thì hàng xóm hát từ trưa đến tận 12h đêm, thậm chí còn hát từ sáng đến 12h đêm. Rất mong cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh hơn chống lại nạn ô nhiễm tiếng ồn để dân có được cuộc sống yên bình.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Minh