Nhà tôi có 5 chiếc xe máy, chúng chiếm một khoảng không nhỏ trong cái nhà nhỏ. Nhưng từ bỏ chúng thì tôi chưa thể nghĩ vì cả nhà đều đi làm bằng xe máy.
Nếu đi xe buýt thì cứ phải thức thiệt sớm để tránh đi làm trễ, vì công ty không gần nhà. Thêm vào đó, chúng tôi phải chuyển xe ít nhất ba lần.
Tất nhiên ai có thời gian thì nên đi buýt vì an toàn và đây là phương tiện rẻ nhất hiện nay. Tuy nhiên khi kẹt xe mới thấy đây là một cực hình vì tốn rất nhiều thời gian nhưng chỉ di chuyển được một đoạn đường ngắn.
Nhà tôi ở gần bến xe buýt, nên tôi thường thấy các cháu học sinh đi học từ 5h30 sáng thay vì 6h30 với lý do để vắng khách và tránh kẹt xe. Buổi chiều tối thì có khi tận 19h các cháu mới xuống bến vì kẹt xe.
Văn hóa giao thông quan trọng hơn mọi thứ dù cho người dân đi xe to hay nhỏ. Còn không thì 20 năm nữa, dù đường mở rộng cách mấy thì vẫn xảy ra kẹt xe, và đó là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người.
Tieu Nho
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.