Thất bại ở mùa giải năm nay khiến nhà cầm quân Italy tiếp tục phải sử dụng điệp khúc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tới đây.
Bản hợp đồng mới ký hôm qua đồng nghĩa với việc ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ gắn bó với đội chủ sân Etihad tới hè 2017.
Bốn bàn thắng chia đều cho ba trụ cột và một pha đá phản lưới nhà của đội khách, giúp Man City giữ chắc vị trí thứ nhì.
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đi bóng qua ba cầu thủ Newcaslte rồi kết thúc như búa bổ từ góc hẹp.
Trục trặc trong khâu gia hạn hợp đồng với Man City có thể mở đường cho Yaya Toure theo chân những Eto'o, Zhirkov gia nhập đội bóng nhà giàu Nga.
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà muốn có một hợp đồng mới vào cuối tuần này nếu không sẽ bắt đầu tính chuyện rời sân Etihad.
Cách tính lương mới được áp dụng theo mô hình Barca được kỳ vọng sẽ là bước đột phá của Man City, cả trên phương diện quản lý, lẫn thành tích thể thao.
Real, Man City, Chelsea và Bayern góp mỗi đội hai đại diện vào đội hình mà tờ A'Bola (Bồ Đào Nha) công bố. Trong số các vị trí còn lại, có một người đang chơi ở Nga và là cầu thủ lĩnh lương cao nhất.
Lampard đá hỏng một quả phạt đền, nhưng Man City xứng đáng chiến thắng trong trận cầu mà họ chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và dứt điểm tốt hơn.
Bàn mở tỷ số của Man City đến sau một tình huống phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm giữa Silva với Yaya Toure.
Cách biệt với ngôi đầu của MU vẫn là 12 điểm, nhưng trận thắng Chelsea 2-0 tối chủ nhật cho thấy ít nhất nhà ĐKVĐ không đầu hàng trong cuộc đua mà họ lép vế toàn diện.
Trận vòng năm Cup FA tối chủ nhật với đối thủ đến từ giải Hạng Nhất là nơi lý tưởng để thầy trò HLV Mancini rửa mặt và xả bớt stress sau thất bại ê chề ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.
Trong khi chờ đợi đầu bảng MU sơ sểnh trước Everton, Man City sẽ bằng mọi giá phải thắng trên sân St Mary hôm nay để rút ngắn cách biệt mới bị nới rộng thành chín điểm từ vòng trước.
HLV Mancini vẫn lạc quan bất chấp cách biệt với MU được nới rộng thành 10 điểm sau hôm qua. Ông xem lịch đấu khắc nghiệt từ giờ đến cuối mùa của đối thủ là cơ sở để Man City nuôi hy vọng.
Drogba chỉ vào sân từ giữa hiệp hai và tiếp tục mờ nhạt, nhưng Bờ Biển Ngà vẫn đủ sức vượt qua đối thủ khó chơi để giành vé vào tứ kết.
Chân sút chủ lực ngồi dự bị, nhưng Bờ Biển Ngà vẫn đè bẹp đối thủ khó chơi Tunisia 3-0 ở lượt đấu thứ hai vòng bảng hôm qua và trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết giải vô địch châu Phi CAN 2013.
Niềm hy vọng số một im tiếng, nhưng một chân sút đang gây thất vọng ở Ngoại hạng Anh lại tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà hạ Togo 2-1 trong trận ra quân giải vô địch châu Phi - CAN 2013.
Drogba tịt ngòi, nhưng hai ngôi sao khác đến từ Ngoại hạng Anh tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà ra quân thắng lợi tại CAN 2013.
Cú sút chéo góc của tiền vệ đang khoác áo Man City mang lại lợi thế dẫn bàn cho Bờ Biển Ngà trong trận ra quân CAN 2013.
Mọi kết quả ngoài chiến thắng ở Emirates hôm nay có thể tác động nghiêm trọng tới tham vọng mà hai đội bóng theo đuổi tại Ngoại hạng Anh mùa này.