TP HCMTài tử Thương Tín cho biết mắc Covid-19, tự cách ly điều trị tại nhà trọ, được đồng nghiệp hỗ trợ thuốc, thực phẩm.
Tài tử Thương Tín chấp nhận để vợ đưa con đi nơi khác sống vì không còn thu nhập, nợ tiền nhà trọ nhiều tháng liền.
Tài tử Thương Tín nói dù thời dịch phải sống chật vật ở phòng trọ, ông hạnh phúc vì có con gái nhỏ vui vầy mỗi ngày.
TP HCMNghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi... kêu gọi khoảng 400 triệu đồng giúp tài tử Thương Tín chữa đột quỵ, ổn định cuộc sống.
Tài tử Thương Tín qua cơn nguy sau hai ngày trị tai biến, phải tập vật lý trị liệu để phục hồi nửa người bên trái.
Nghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy... quyên góp giúp tài tử Thương Tín trả viện phí sau cơn đột quỵ, hôm 26/2.
TP HCMDiễn viên Thương Tín bị đột quỵ, được người quen đưa vào bệnh viện cấp cứu tối 25/2.
Tài tử một thời chia sẻ vợ và con gái 5 tuổi là động lực để anh sống, đóng phim khi đã ngoài 60.
Nam diễn viên kỳ cựu sẽ kể câu chuyện đời mình trong cuốn hồi ký đang được tác giả Đinh Thu Hiền chấp bút.
Ngay trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Ngọc Thanh Tâm đã để lại ấn tượng với vai cô gái mù giỏi võ trong “Hiệp sĩ mù”.
Nam diễn viên kỳ cựu nằm trong danh sách 140 gương mặt nhận quà Tết từ chương trình tri ân nghĩa tình nghệ sĩ do Kim Cương tổ chức tại TP HCM.
Nam diễn viên kỳ cựu bế con gái nhỏ khi ngồi trên bàn chủ tọa chia sẻ về phim mới của đạo diễn Đức Thịnh vào chiều 3/7 tại TP HCM.
Ở tuổi 59, nam diễn viên kỳ cựu thấy đời mình hoàn toàn thay đổi khi làm cha bé gái hơn hai tuổi. Anh nhận làm nhiều việc để có thể đảm bảo cho con cuộc sống đầy đủ.
Ở tuổi 60, nam diễn viên không giấu niềm hạnh phúc khi được làm cha. Anh luôn dắt theo con gái hai tuổi bên mình trong mọi hoạt động.
NSND Bảy Nam đã thành người thiên cổ, Diễm Hương, Mộng Vân lui về ở ẩn. Còn Hữu Nghĩa chỉ xuất hiện trên các sân khấu hài.
Những lần chết hụt và số phận lang bạt kỳ hồ của Thương Tín khiến nhà báo Đinh Thu Hiền - tác giả chấp bút quyển hồi ký - rơi nước mắt.
Nhiều người thương tiếc khi biết chàng trai tử vong cùng gia đình vừa tốt nghiệp đại học và sắp lập gia đình - câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
"Có một bữa, năm tôi 12 tuổi, cả gia đình làm tiệc lớn linh đình... không giấu được sự tò mò, tôi hỏi mẹ: “Đám giỗ ai mà lớn vậy mẹ?”. Bà trả lời: “Thì đám giỗ con chứ ai”
Có lần ở nhà, cô tự nhiên thay đồ trước mặt tôi mà chẳng có chút ngượng ngùng gì, còn tôi thì tím tái hết cả người.
Hé mắt ra, tôi giật bắn mình khi thấy bà mẹ trẻ - cô chủ của căn biệt thự đang nằm sát kế bên. Cả người cô tỏa ra mùi nước hoa thơm phức.