Giật túi xách của nữ du khách Nga ở phố Tây Sài Gòn, hai tên cướp chạy lạng lách qua nhiều tuyến đường để trốn cảnh sát nhưng bị đạp văng vào lề.
Thừa nhận đã đâm gục ông Phụng nhưng nhóm thanh niên cho rằng do bị tính tiền bia quá cao, chứ không phải do quán khác muốn "dằn mặt".
Ăn trưa ở phố Tây, người đàn ông quốc tịch Nga thấy điện thoại iPhone 6 đang cắm sạc liền bỏ vào túi mình nhưng bị camera ghi hình.
Người đàn ông ngoại quốc được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người, cảnh sát cho rằng đồng hương ở chung phòng với nạn nhân có liên quan.
Hai thanh niên người Bungari dùng nhiều thẻ ATM, loay hoay rút tiền ở phố Tây Sài Gòn thì bị cảnh sát ập vào bắt.
Sau khi cướp ở trung tâm Sài Gòn, hai thanh niên bị cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi phải vứt xe chạy bộ vào chung cư đông người để trốn.
Tối 6/11, căn nhà nằm trong hẻm ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến người dân và du khách đang sinh hoạt trong khu vực này bỏ chạy tán loạn.
Cơm tấm "ma" trứ danh, chợ Bà Chiểu, ngã tư Hàng Xanh hay phố Tây (Bùi Viện) là những địa chỉ dành cho du khách muốn khám phá ẩm thực đêm khuya ở TP HCM.
Sau đợt kiểm tra của lực lượng chức năng, phố Tây (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, TP HCM) vẫn tấp nập buôn bán trên vỉa hè.
Đồng ý với đề xuất biến tuyến đường Bùi Viện ở khu phố Tây thành phố đi bộ, lãnh đạo TP HCM đề nghị quận 1 thực hiện trước 30/4, tập huấn để những người bán hàng thông thạo ngoại ngữ...
Suốt 5 năm qua, bà Võ Thị Sen (quê Quảng Ngãi, trọ tại quận 4, TP HCM) trình diễn xiếc lửa về đêm ở phố Tây Bùi Viện, quận 1 để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ.
Nam diễn viên 5S Online thừa nhận tham gia hỗn chiến ở phố Bùi Viện (TP HCM) và bị rách chân do bảo vệ dùng vỏ chai đập vào.
Du khách nước ngoài cho rằng phố đi bộ Bùi Viện sẽ an toàn hơn với người đi bộ, trở thành điểm vui chơi sôi động ở TP HCM.
Phát hiện cảnh sát truy đuổi, hai tên cướp phóng xe lạng lách, đạp xe ngăn cản nhiều km ở trung tâm TP HCM.
Nằm trong con hẻm nhỏ ở Bùi Viện, quán cà phê là địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách yêu thích hương vị cà phê bắc.
Không khí lễ hội Halloween thể hiện rõ rệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 30/10, nhiều hóa trang mới lạ khiến không ít người hoảng sợ.
Tối 31/10, hàng nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi, hóa trang trong lễ hội Halloween.
Khô mực chiên, ốc xào, trứng gà nướng là món nhâm nhi lý tưởng khi đi cùng nhóm bạn bè và muốn đợi thời khắc chuyển giao của năm.
Phố Tây Bùi Viện hấp dẫn du khách bởi sự phong phú của món ăn đường phố và sự nhộn nhịp về đêm.
Phố đi bộ Bùi Viện được đề nghị tăng thời gian hoạt động, mở rộng đoạn đường Đỗ Quang Đẩu và từ Bùi Viện tới Cống Quỳnh.