Khởi đầu cho làn sóng phim Thái Lan tại các rạp Việt Nam trong năm nay, tác phẩm phá kỷ lục doanh thu ngày đầu của "Pee Mak" được pha trộn giữa yếu tố hài hước và tình cảm, vốn được nhiều khán giả ưa chuộng.
Bộ phim chứa cảnh quay nhạy cảm liên quan tới tôn giáo bị chính phủ Thái Lan cấm chiếu vì báng bổ Phật giáo.
Bộ phim kinh dị Thái Lan có sự tham gia của người đẹp Karnpitchar Ketmanee - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2009.
Người đẹp Karnpitchar Ketmanee vào vai nữ hướng dẫn viên có mối quan hệ rắc rối với những người đàn ông đã có vợ trong phim “Mãng Xà”.
Trong khi "Arbat" chiếu cảnh nhà sư dùng thuốc phiện và yêu thiếu nữ, "Mẹ kế" có những trích đoạn nạo thai và quan hệ loạn luân.
Nhiều khán giả cho rằng Pattie và Tao phải nhờ kỹ xảo khi quay cảnh kịch tính.
"Bad Genius" nhận nhiều lời khen về câu chuyện sáng tạo dựa trên nạn gian lận trong thi cử.
"Bí mật dậy thì" kể về những cô cậu học sinh lần đầu tìm hiểu về giới tính.
"Chí Phèo ngoại truyện", "Ngày mai Mai cưới" cùng tác phẩm tình yêu đồng tính "Tao không xa mày" là phim nội phát hành trong tháng 9.
"Bí mật dậy thì" xoay quanh chủ đề trẻ vị thành niên tìm hiểu giới tính, có nhiều cảnh cũng như lời thoại ám chỉ tình dục.
Tác phẩm khéo khắc họa việc gian lận thi cử cũng như đan cài các thông điệp về đẳng cấp xã hội.
Chutimon Chuengcharoensukying - nữ diễn viên cao 1,76 m - ghi dấu ấn với vai thiên tài quay cóp trong phim đầu tay.
Liên tục tung ra những đòn đánh với sát thương cực cao, chú gà đã khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên và thán phục.
"Brother of the Year" - tác phẩm đạt doanh thu cao nhất Thái Lan từ đầu năm đến nay - kể chuyện hai anh em hài hước.
Phim của đạo diễn Vithaya Thongyuyong mang đến tiếng cười đậm chất Thái lồng thông điệp về tình thân, lối sống.
Tác phẩm có nhiều tình huống thú vị xoay quanh quan hệ "nửa yêu nửa bạn" nhưng cách giải quyết vấn đề còn đột ngột.
Bộ Văn hóa Thái Lan cấm các công ty sản xuất phim quay cảnh yêu đương thân mật như ôm hôn... để phòng tránh Covid-19.
Bản làm lại (remake) của phim "The Classic" pha trộn chất lãng mạn của điện ảnh Hàn và dí dỏm của Thái Lan.
Pope Thanawat đóng cậu trai ngỗ nghịch bỗng có cơ hội về quá khứ gặp bố mẹ thời trẻ, trong phim hài Thái - "Đừng gọi anh là bố".
Trong "Riam Fighting Angel", Bella Ranee đóng cô gái bướng bỉnh, vượt qua thử thách để tìm giá trị của bản thân.