Mỗi lần tôi đi chơi, con hỏi đi đâu, với ai, rồi bắt về sớm, tỏ ra buồn rầu dù tôi chỉ ra ngoài gặp bạn bè vào cuối tuần.
Khi bố mẹ luôn áp đặt trẻ phải theo ý mình, không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình.
Nếu nuôi hai con ăn học và thu nhập hai vợ chồng từ 16-20 triệu một tháng thì không có dư.
Tiêu chuẩn nuôi con ngày càng cao theo sự phát triển chung của xã hội.
Có nhiều điều để dạy một đứa trẻ trước 6 tuổi nhưng những nguyên tắc dưới đây nhất định không thể thiếu.
'Hậu quả của việc không sinh con đến xã hội là rất lớn, nhưng sinh con ra mà không thể nuôi dạy chúng nên người còn đáng lo hơn nhiều'.
Nhiều ông bố, bà mẹ buộc con mình phải học một ngành đang 'hot', để rồi vài năm sau, ngành đó hết 'hot', con họ bơ vơ, mất phương hướng.
Những hành động đơn giản, sự hiện diện hỗ trợ và những điều chỉnh trong cách giao tiếp có thể xây dựng kết nối sâu sắc hơn và thúc đẩy khả năng phục hồi của trẻ.
Sáng các con tôi rất khó dậy, dậy rồi rất lâu mới tỉnh ngủ, cứ vật vờ, mở mắt không ra, trong trạng thái ngái ngủ, mệt mỏi.
Thường xuyên mắng nhiếc và bỏ bê con từ nhỏ, tôi hối hận khi lớn lên, con trả lại những lời cay đắng và liên tục đòi bỏ học.
Hàng xóm tôi có cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, không đi làm ăn xa nhưng phó mặc đứa con cho ông bà.
Tôi có con gái 13 tuổi, rất dễ thương, cao, xinh, dịu dàng, nữ tính nhưng bé thường có suy nghĩ thích con gái chứ không thích con trai.
Tôi dẫn con ra ngân hàng mở tài khoản khi đủ 15 tuổi và hướng dẫn con tự quản lý tiền lì xì.
Nghiên cứu năm 2023 của Hiệp hội Nha khoa Mỹ ghi nhận 72% các bà mẹ tỏ ra không hài lòng vì ông bà nuông chiều cháu bằng đồ ăn và đồ uống có đường.
Chi phí cho việc nuôi dưỡng trẻ em đang tăng cao trên phạm vi toàn cầu khiến nhiều phụ huynh không thể chi trả, dần rời khỏi thị trường lao động để chăm sóc con.
Sự nhất quán của cha mẹ làm giảm hành vi chống đối và cải thiện sự hợp tác của trẻ.
Lần này, tôi quyết tâm tách con và người phụ nữ kia ra, để con quay về với bản tính vốn có của mình nhưng con phản ứng rất mạnh.
Tôi cùng con tìm ra bằng được điểm mạnh của mình, chứ không bằng lòng với việc con học kém cùng những lý lẽ như 'không muốn con áp lực'.
Con tôi chưa bao giờ lọt vào top học sinh giỏi nhất lớp, không có IELTS 8.0 hay học bổng du học Mỹ, nhưng tôi chẳng có gì phải buồn.
Tôi bị mất 600 nghìn đồng để trong ví, gặng hỏi thì con gái bảo lấy đi mua đồ.