"Cô gái đến từ hôm qua" là tác phẩm thứ hai của nhà văn nổi tiếng được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh sau "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Trúc Anh, Trần Nghĩa, Khánh Vân, người mẫu nhí Huyền Diệu hóa thân hai thế hệ nhân vật trong phim "Mắt biếc".
Marko Nikolic đọc "Mùa lá rụng trong vườn" (Ma Văn Kháng), "Ngồi khóc trên cây" (Nguyễn Nhật Ánh) để học cách viết văn.
Truyện "Làm bạn với bầu trời" của Nguyễn Nhật Ánh kể về sự lạc quan của cậu bé bị liệt, nhìn đời qua ô cửa sổ.
Video đầu tiên của phim có nhiều khung hình đẹp nhưng báo hiệu cuộc đời sóng gió của hai nhân vật chính.
Ê-kíp đạo diễn Victor Vũ biến nhiều nơi ở Huế thành trường quay cho câu chuyện diễn ra vào thập niên 1960-1970.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" đứng đầu danh sách bán chạy của Nhà xuất bản Trẻ với 66 lần tái bản.
Đỗ Khánh Vân, sinh năm 1995, hóa thân con gái của nữ chính Hà Lan trong phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Nguyễn Trúc Anh sinh năm 1998, thu hút nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhờ vẻ trong trẻo, nụ cười đẹp.
Nguyễn Trúc Anh - sinh viên từng đóng phim chiếu web - hóa thân Hà Lan, còn diễn viên Trần Nghĩa thủ vai nam chính Ngạn.
Sức hút của nhà văn xứ Quảng nằm ở khả năng thi vị hóa những câu chuyện thường nhật, quê kiểng thành "đảo mộng mơ" của giới trẻ.
Hàng trăm bạn trẻ chờ đợi từ sáng đến trưa trong buổi ký tặng ngày 17/11 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM.
Nhà văn không muốn can thiệp vào nội dung chuyển thể từ truyện của ông, dù nhiều độc giả lo lắng phim khó đạt như kỳ vọng.
Đạo diễn Việt kiều đang tìm diễn viên có ngoại hình, phong cách phù hợp với các nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhận ra mùa hè dần phai mờ và tan biến trong tâm thức con trẻ ngày nay, tuổi thơ chúng đang bị đánh cắp.
Dự án đang tuyển đạo diễn và diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 9 và chiếu vào hè 2019.
Cây bút trẻ Rosie Nguyễn vượt qua nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giành chiến thắng trong cuộc bình chọn tác phẩm được yêu thích.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", "Mắt biếc", "Cô gái đến từ hôm qua"... khắc họa thế giới trong trẻo, ngây thơ của tuổi mới lớn.
Tác giả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có đến 10 tác phẩm trong số 12 tên sách được in nhiều nhất của Nhà xuất bản Trẻ.
Đông đảo độc giả thủ đô đến với sự kiện ra mắt sách "Cây chuối non đi giày xanh" của nhà văn.