"Kính vạn hoa" - phim điện ảnh chuyển thể từ truyện ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh - khởi động dự án, tuyển ba diễn viên chính.
"Kính vạn hoa" - bộ truyện về tuổi học trò ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh - sắp được đưa lên màn ảnh rộng.
Avin Lu, Ngọc Xuân, Nhật Hoàng thể hiện tình tay ba thời học trò trong "Ngày xưa có một chuyện tình" - chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Ngọc Xuân, 24 tuổi, được khán giả khen có ngoại hình phù hợp nhân vật Miền, phim "Ngày xưa có một chuyện tình" chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Diễn viên 28 tuổi Avin Lu vượt qua hơn 1.000 người để đóng vai chính "Ngày xưa có một chuyện tình", chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh.
"Bây giờ thì tôi đã biết/Thời gian lăn bánh mất rồi/Chim bay về phía xa xôi/Trang sách níu ngày thơ dại".
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt sách "Mùa hè không tên", lấy bối cảnh làng Đo Đo, kể về những kỷ niệm thời cắp sách đến trường.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ví sách giả, sách lậu là một loại dịch bệnh hủy hoại tâm hồn độc giả, làm xấu hình ảnh đất nước.
"Chúc một ngày tốt lành" và "Ngồi khóc trên cây" - hai truyện best-seller của Nguyễn Nhật Anh - phát hành bản tiếng Anh, ngày 25/8.
Trước "Ngày xưa có một chuyện tình", nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được Victor Vũ, Phan Gia Nhật Linh, Lê Dân hay Xuân Phước chuyển thể thành phim.
Vinh, Phúc và Miền đứng trước nhiều lựa chọn để tìm kiếm hạnh phúc, trong "Ngày xưa có một chuyện tình" của Nguyễn Nhật Ánh.
Nguyễn Nhật Ánh cho biết bật cười khi đọc lại đoạn văn tả cảnh đôi nam nữ "ăn cơm trước kẻng" trong truyện "Ngày xưa có một chuyện tình".
Võ Minh Lâm đóng chính vở "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" - chuyển thể từ truyện ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh, do Việt Linh sản xuất.
"Ngày xưa có một chuyện tình" - truyện bán hơn 100.000 bản của Nguyễn Nhật Ánh - được dựng thành phim cùng tên.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói sách cho thiếu nhi hiện ở trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhiều phương tiện giải trí khác của xã hội hiện đại.
Nhà văn Sơn Nam, Lê Lựu, thi sĩ Văn Cao, tác giả Nguyễn Nhật Ánh... hiện lên sinh động qua nét cọ của họa sĩ Lê Sa Long.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt truyện dài "Những người hàng xóm", lần đầu lấy bối cảnh châu Âu.
TP HCMHơn 1.000 bạn đọc xếp hàng xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh và tái ngộ nhà văn trong buổi giao lưu, sau ba năm hoãn vì dịch, ngày 24/7.
"Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" - truyện mới của Nguyễn Nhật Ánh - chữa lành tâm hồn nhiều độc giả sau mất mát vì đại dich.
Toàn bộ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có phiên bản sách nói, bắt đầu ra mắt từ ngày 12/2.