Trong thời gian quen tôi, em vẫn qua lại với bạn trai cũ, họ thường dẫn nhau đi khách sạn đều đặn. Tôi mới chỉ quan hệ với em một lần nhưng cảm thấy sợ con người em, không hiểu em đến với tôi vì điều gì nữa.
Tôi phát hiện chồng trăng hoa với một cô gái khác qua đoạn chát của họ. Chồng tôi làm kinh doanh, ngày nào cũng về muộn, đi tiếp khách có khi qua đêm nên tôi khó quản lý được giờ giấc của anh.
Đừng nên nghĩ rằng chỉ anh ấy mới yêu bạn thật lòng, và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn.
Tôi phải bao lần hứng chịu oan tiếng kẻ thứ ba, bao kịch bản mà vợ cũ anh dàn dựng khiến tâm hồn mệt mỏi.
Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 13/6.
Trái với hình ảnh khoe ngực thường thấy, người mẫu sinh năm 1992 gây bất ngờ khi diện chiếc váy che kín vòng một tới dự công chiếu "The Other Woman" tại London, Anh.
Em không phải là người đến sau, em đã ở đây trước, yêu anh trước khi cô ấy xuất hiện, nhưng em không phải là người được lựa chọn, không phải người để anh nhớ nhung.
Về với người yêu cũ tôi thực sự nửa muốn nửa không, sợ quá khứ sẽ tiếp diễn làm cả hai mệt mỏi. Đến với Minh, tôi cũng không muốn làm người tình của anh, không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nhân vật nữ trong MV gây đau khổ cho chàng trai khi đẩy anh vào thế trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm.
Tôi cảm thấy áy náy, tội lỗi, dù anh và vợ có vấn đề nhưng tôi thấy mình đã sai khi hẹn hò cùng anh. Tôi rất ghét làm người thứ ba nhưng lại muốn gần anh.
Em gái à, tuổi 20 em chỉ có hai từ “mới và trẻ” thì em nghĩ anh ấy đến với mình vì điều gì? Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết mình mong muốn được cưới chị làm vợ, được ở bên nhau yêu thương trọn đời rồi em ạ.
Ở hoàn cảnh có chồng ngoại tình chẳng phải chỉ mình chị. Không thiếu các bà vợ như chị: chọn con đường tiếp tục hôn nhân chứ không ly hôn nhưng chị vẫn muốn gửi em và những người thứ ba như em vài lời.
Với những người đàn ông tốt bạn hãy trân trọng, còn đàn ông xấu bạn nên buông tay. Chẳng ai cười chúng ta "một lần đò" chỉ vì đã bỏ đi người đàn ông không xứng.
Lôi tôi một hồi không được, anh tức giận bỏ tôi lại và tuyên bố chia tay. Tôi khóc lóc khổ sở và đi lang thang suốt buổi tối.
Mình không thể chạy lại và nói với cô ấy "Anh yêu em", như vậy là rất thất đức và hèn hạ bởi mình đã có bạn gái.
Tôi xem tin nhắn của bạn gái, phát hiện cô ấy có cảm tình với một anh bạn cùng lớp.
Nếu lấy tôi, cô ấy sẽ không bao giờ phải vất vả như đang sống với chồng.
Người thân đều nói tôi điên khùng khi quyết định giữ lại đứa bé, bảo không yêu thì đẻ con cho anh ta làm gì.
Tôi mong chờ ngày được hợp thức hoá, con tôi chính thức công khai là có bố.
Tôi vốn không yêu chồng sâu sắc, nhưng lại yêu người kia rất nhiều.