Mình và cô ấy là bạn học cùng trường thời cấp 3. Ba mẹ 2 bên đều là bạn, bọn mình cùng quê nên đã tiếp xúc với nhau từ nhỏ nhưng lúc đó không biết yêu là gì, với lại sau này lớn một chút mình cũng yêu người khác. Từ khi lên học đại học là 2 đứa bặt tin tức không còn gặp nhau, tuy vậy mẹ cô ấy hay sang nhà chơi và 2 bên cũng có ý mai mối cho tụi mình.
Sau khi ra trường mình liên lạc lại với người ta qua mạng xã hội, chỉ nói chuyện hỏi thăm nhưng cũng có ý tán tỉnh lại thì cô ấy từ chối khéo. Về sau mình cũng có người yêu khác. Thế nhưng cô ấy thường xuyên like, bình luận bài viết, hỏi thăm quan tâm dù mình vui hay buồn. Mình cảm giác cô ấy thích mình. Giờ đùng một cái nghe tin cô ấy sắp lấy chồng, dù có bạn gái rồi nhưng mình thấy hơi hụt hẫng, nuối tiếc. Hỏi ra thì chồng cô ấy cũng là bạn học cùng và gần nhà, chỉ mới quen vài tháng gần đây mà đã tính chuyện kết hôn. Mình cũng hỏi ngày xưa sao không chịu mình, cô ấy trả lời "Chưa tới lúc".
Còn mình và bạn gái thật sự không hợp nhau, hay cãi, cũng muốn kết hôn nhưng sợ không bền vững. Lúc này tâm trí mình luôn nghĩ đến người con gái kia, mình không biết phải làm sao. Mình không thể chạy lại và nói với cô ấy "Anh yêu em", như vậy là rất thất đức và hèn hạ bởi mình đã có bạn gái, còn cô ấy sắp cưới chồng. Mọi người tư vấn dùm mình, có nên chờ đợi người ta hay chấp nhận sự thật và kết hôn với bạn gái hiện tại? Có lẽ sẽ có người mắng chửi mình nhưng hơn 10 năm con tim mình mới loạn nhịp lại vì một người, ai yêu có lẽ sẽ hiểu. Mình cũng không muốn làm tổn thương ai. Mong mọi người chia sẻ.
Vinh