"Avengers: Endgame", "Cua lại vợ bầu", "Hai Phượng" thu hơn trăm tỷ đồng ở Việt Nam năm 2019.
"Star Wars: The Rise of Skywalker" thu 72 triệu USD tuần qua, giữ vững vị trí quán quân phòng vé Mỹ suốt nửa tháng.
Phim đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ truyện "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh thu 150 tỷ đồng sau hơn hai tuần chiếu.
Phim võ thuật "Diệp Vấn 4" trụ top 2 phòng vé Trung Quốc ba tuần liên tiếp, trở thành cú hit dịp chuyển giao năm mới.
Diễn viên Trần Phong được đạo diễn Victor Vũ nhận xét giống nhân vật Dũng phim "Mắt biếc" vì ngoại hình có nét đểu.
Bốn phim Việt, sáu tác phẩm ngoại vào danh sách ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.
Sau giải Quả Cầu Vàng, phim chiến tranh "1917" dẫn đầu phòng vé Mỹ tuần qua, vượt bom tấn "Star Wars" và "Jumanji" phần mới.
Thị trường phim Việt đạt nhiều thành tựu, từ doanh thu phòng vé, chất lượng, số lượng đến nhiều kỷ lục được thiết lập.
Đạo diễn Victor Vũ phát triển dự án điện ảnh kinh dị, dự kiến chiếu Halloween năm nay, sau thành công của "Mắt biếc".
Trúc Anh, đóng Hà Lan trong "Mắt biếc", thường làm duyên bằng kẹp tóc, hoa tai bản nhỏ.
Thái Ngân - ca sĩ lồng tiếng Ngạn trong "Mắt biếc" - sáng tác ca khúc mới và quay MV dịp Valentine.
Ca sĩ Nguyên Hà ra MV "Chờ ngày lời hứa nở hoa", hát về nỗi cô đơn của cô gái khi mất đi người yêu.
"Mắt biếc" chiếu lại tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 6/3 , với giá 40.000 đồng mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
"Cây cô đơn" trong phim "Mắt biếc" - khung trời mộng mơ nơi Ngạn đánh đàn, trò chuyện cùng Hà Lan - trở thành điểm check-in của nhiều người.
Tuấn Trần làm web-drama "Xin chào Papa", đóng vai tình nhân bên Khánh Vân.
Nhân kỷ niệm 10 năm tiểu thuyết nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh xuất bản sang tiếng Nhật, dịch giả Kato Sakae tới Sài Gòn thăm nhà văn.
Trong đêm thứ tư của cuộc thi "Tôi là người chiến thắng 2014", Huy Luân thể hiện ca khúc "Mắt biếc".
Trong đêm gala bốn của chương trình Vietnam Idol 2015, Nguyễn Duy thể hiện ca khúc "Mắt biếc".
Trang sách vui, buồn, mộng mơ của "Bàn có năm chỗ ngồi", "Cô gái đến từ hôm qua" hay "Mắt biếc" sống trong lòng nhiều thế hệ độc giả từ thập niên 1980 đến nay.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhận ra mùa hè dần phai mờ và tan biến trong tâm thức con trẻ ngày nay, tuổi thơ chúng đang bị đánh cắp.