“Tôi khẳng định cá hồ Linh Đàm chết do thay đổi thời tiết, sáng nắng to chiều lại mưa. Ô nhiễm hồ này không đến mức như các hồ khác”, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục nói.
Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng lấy mẫu nước, sớm xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Tây.
Trước hiện tượng cá chết bất thường, đoàn liên ngành của quận Tây Hồ sẽ rà soát toàn bộ hệ thống xả thải của cá nhân, đơn vị quanh hồ.
Trong khi chờ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây (Hà Nội) đầu tư gần nghìn tỷ phát huy hiệu quả, khoảng 30 cống hàng ngày vẫn xả thải trực tiếp xuống hồ.
Nhịp sống thường ngày đang trở lại quanh hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Hà Nội khi quán xá bắt đầu đón khách, người dân tản bộ, tập thể dục dù một số khu vực còn nặng mùi.
Khoảng 76 tấn cá chết đã được thu gom và tiêu hủy trong 3 ngày qua tại hồ Tây, Hà Nội.
Chiều 3/10, cơ quan liên ngành ở Hà Nội tiếp tục lấy mẫu cá, mẫu nước tìm nguyên nhân sinh vật chết ở hồ Tây và áp dụng biện pháp khắc phục ban đầu.
Hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng trong đêm 2/10 tiếp tục vớt cá chết, làm sạch mặt nước hồ Tây.
Khi chưa có kết luận về nghi vấn cá nhiễm độc, Hà Nội cảnh báo người dân không sử dụng cá chết tại hồ Tây làm thực phẩm.
Nhà chức trách cho hay chưa bao giờ cá chết tại hồ Tây lại nhiều đến vậy, đây là hiện tượng bất thường, hàm lượng amoniac trong nước đang cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép.
Phòng bếp, phòng ăn và phòng khách cùng chung một không gian nên việc ghép vào làm một sẽ tận dụng tối đa công năng sử dụng diện tích trong nhà.
Từ bắc vào nam, những hồ nước tự nhiên và nhân tạo có cảnh quan vừa thơ mộng vừa kì vỹ, là điểm đến cho những người yêu thiên nhiên, ưa khám phá.
Thông qua một ứng dụng điện thoại và chiếc máy ảnh đặt cách điểm chụp hơn 100 m, du khách sẽ có bức ảnh selfie không chỉ lấy được khuôn mặt mà toàn cảnh xung quanh với độ phân giải cao.
Phố Ngũ Xã chuyên bán phở cuốn, phố Lý Văn Phức phục vụ chân gà nướng, trong khi phố Tạ Hiện được biết tới với những hàng bia cỏ thu hút nhiều khách Tây.
Giải nhiệt đợt nắng nóng gắt, nhiều người dân Hà Nội đã ngâm mình trong nước Hồ Tây, cả khu vực nhộn nhịp như "bãi biển".
Mồng 2 Tết thời tiết đẹp, nhiều người dân Hà Nội đã ra hồ Gươm dạo mát và sưởi nắng ấm khiến không khí đầu năm nơi đây vui vẻ và náo nhiệt.
Diane Brsc là nhiếp ảnh gia tự do người Pháp gốc Việt, cô từng đến Việt Nam nhiều lần để du lịch và làm việc. Không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp con người và thiên nhiên, Diane còn rất thích các món ăn địa phương.
Sở Du lịch Hà Nội sẽ xây dựng các điểm dừng chân có biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại khu vực xung quanh hồ Tây và hai bên bờ sông Hồng, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì.
Ba quán ăn với thực đơn là những món bình dân, giúp bạn "đi tìm quá khứ" và ôn lại một thời khốn khó mà hầu như không ai có thể quên được.
Bóng bay được xếp thành hình trái tim, đèn sáng lung linh trên mặt hồ đúng 0h đêm.